Xong một môn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15860
  • Tổng lượt truy cập 10,288,468

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2013, 10:15 pm

Xong một môn

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
05/18/2011 11:41 pm

Hi hi! Vậy là mình học xong đựơc môn đầu tiên của Chương trình đào tạo Thờ sờ rồi.

Phải ăn mừng mới đựơc, ông bà ta hay nói " Vạn sự khởi đầu nan" mà.

Đúng ra mình đã không hề nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình cũng đi học Thạc sĩ.

Tại bây giờ Thạc sĩ nhiều cứ như là chó con mà công việc của mình thì luôn luôn bộn bề.

Mình tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán và đến giờ thì con đường công danh của mình hình như cũng đã bị chạm đỉnh?

Tuy nhiên cái gì đến phải đến.

Tử vi chấm mình có số học giỏi và học cao (Không nghĩ là cao học mà hoá ra Cao học thật).

Mình lâu nay cũng nhìn mà phát sốt, khi thấy bạn bè lũ lượt kéo đi học và nhận bằng,

Đùng một cái mình bị rủ rê.

Đúng lúc mình không còn  vứơng bận thời gian nhiều vì chuyện gia đình đã vào hồi ổn thoả.

Mình sẽ chỉ mất cỡ khoảng hai năm vất vả thôi.

Mỗi tháng xin cơ quan nghỉ năm ngày và mất béng của mình thêm 4 ngày thứ bẩy và chủ nhật.

Tất cả hình như đang ủng hộ mình.

Một cơ hội tốt như là không thể nào tốt hơn đựơc nữa.

Mình nhận vé vớt lên tàu, đúng lúc tàu chuyển bánh.

Ôn và thi.

Đã có lúc tưởng chừng không thể nào qua nổi.

Rồi tất cả cũng qua.

Xấu hổ vì điểm thi còn bày đặt  cao nhất lớp.

Giờ môn đầu tiên đã xong.

Mình bắt đầu thấy thích vì học đúng là không bao giờ thừa cả.

Tuy vậy chặng đường phía trứơc cũng không hề ngắn đâu.

Mình còn 16 môn nữa phải vượt qua, một Luận văn tốt nghiệp phải bảo vệ và cả một cái bằng Anh văn to đùng cho đầu ra phía bên kia nữa...

Thôi thì ...thành sự tại Thiên.

Trong lúc đợi Ông trời già thương mình.

Hưng ơi! mày cũng phải Cố lên! đấy nhé./.

 

 

_iuboypro nhoxhero at 05/20/2011 05:37 pm comment

hjhj công cuộc chinh phục cái thờ sờ của anh em thấy ghê nhất là cái anh văn đang chờ anh ở phía cuối,cố lên anh nhé !!!

Đúng vậy đó em, bây giờ thấy hối hận quá nhưng lỡ rồi, tới đâu hay tớiđó vậy em nhỉ

nowandthen at 05/19/2011 06:39 pm comment

Chúc mừng anh nhé! Ráng thêm tiến sĩ nha anh!

Cho anh xin, Thờ sờ thôi là xấu hổ lắm lắm rồi em à

hoang at 05/19/2011 04:40 pm comment

he he bóc tem entry của anh , phải công nhận là từ cái ngày anh đi học tới h anh có vẻ teen quá ha . chẳng bù cho e muốn teen mà teen ko nổi tụi nói cứ kêu em là ông cụ non mất rồi mới 22 chứ mấy tủi thân quá !

Chả teen nổi đâu em, muối nhiều hơn tiêu rồi

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác