Một xíu thôi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 530
  • Tổng lượt truy cập 10,116,567

Fanpage facebook

  • Một xíu thôi.

Ngày đăng: 04/10/2018, 07:49 am
Một xíu thôi.

Có lẽ cái mấu chốt ... là ở chỗ này này.
Em chắc đã lờ mờ hiểu được vấn đề rồi, có lẽ cái mấu chốt ... chính ở chỗ này này.
Lâu nay em vẫn hay thở than, tại sao 24 năm làm Trohbư Botanic Garden ... trong đó có hơn 7 năm trường làm Bảo tồn lan rừng em luôn luôn cô độc.
Không một mạnh thường quân chống lưng hay giúp sức ... khách đến chê hơn khen.
Em làm vẫn tốt mà, nếu không thế Ti vi chả đưa tin... báo đâu rỗi hơi viết.
Còn ngay bản thân em, lấy đâu ra hình ảnh để hàng tuần đều đặn đăng để còn gào toáng lên ...Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư Buôn Đôn - Trohbư Botanic Garden đang còn sống nhăn răng này mọi người ơi.
Thì ra là, có lẽ em hiểu rồi ... chính tại cái du lịch.
Troh bư từ khi cho thuê giờ ... cực kì là đông khách ... ai đến cũng phải mê.
Nhìn vào cái vốn lan đạt kỷ lục Việt Nam, ai không tưởng ... em đổ vô tiền tỷ.
Như vậy giàu quá rồi, không giúp nó cũng sống ... giúp đỡ nó mần chi.
Oan cho em quá đi, oan còn hơn... Thị kính.
Nếu vốn để lập vườn mới tốn nhiều, lan đa phần xưa tự em đi lấy hay là mua rẻ được ... so một cây Phi điệp Var giá đã đến hàng tỷ có đáng gì.
Tiền cho thuê 2,5 ha vườn, có 5 triệu/ tháng ... vợ đỡ tiền đi chợ.
Còn nếu để duy trì và phát triển khu bảo tồn ... thì chừng đó được bao lăm.
Em không dám thở than, vì trong quãng 7 năm làm bảo tồn lan ... em than đã đủ mỏi.
Giờ em túc tắc chơi, làm bảo tồn lấy làm vui ... được bao nhiêu thì tự làm.
Đã đỡ được công bảo vệ với lại chi phí tưới ... thế là đã thỏa nguyện.
Nhưng giờ thì em hiểu ra rồi, do ai cũng tưởng em thừa mứa tiền ... nên làm cái Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư Buôn Đôn - Trohbư Botanic Garden để lấy tiếng thì tự lo mà gánh lấy. Huhu.


Một xíu thôi.
Một xíu thôi, mỗi thứ ...một xíu thôi.

TrohBư Botanic Garden, em nghĩ là tập hợp của ...một xíu thôi.
Một xíu lan, một xíu hoa, một xíu rừng, một xíu hồn và một xíu của cái tình người dân vùng Tây nguyên.
Em không thể làm được tất cả những gì mình muốn làm nên mỗi thứ ...cố một xíu.
Hi vọng rằng, ai đó đã đến với Troh Bư một lần còn muốn quay lại ít nhất một lần nữa ... cái Botanic Garden nhỏ có một chút xíu của TrohBư nhà em.

Các hoạt động khác