Mail tư vấnBảo tồn lan nay sẽ lại là mục tiêu chính để Vườn bách thảo Đảo Yến Buôn Đôn đeo đuổi. Thực ra mình luôn luôn vô cùng muốn biến cả 2 ha Đảo Yến thành Khu Bảo tồn lan mới vì kéo dài câu chuyện bảo tồn lan ở vườn Troh Bư đến 2025 này nữa là đã cho thuê được 9 năm... đã gần như vô vọng khi nó đã trở thành một trong những Khu du lịch có tên tuổi của tỉnh.
Mình có vẻ kiểu như vẫn luôn bị giống như là đặt hàng là làm vườn hay làm Farm đều buộc phải có gắn với lan rừng mới được ấy, vì có lẽ lan rừng đã trở thành thương hiệu mỗi khi ai đó nghĩ đến mình? Thật ra thì nó cũng luôn là việc mình muốn làm nhất nên khi sang Đảo Yến, dù quyết tâm cai nghiện rồi … cũng phải chấp nhận làm một góc bảo tồn lan cho đỡ nhớ và để cố níu giữ cho được cái tên Khu bảo tồn Troh Bư và cả cái Kỷ lục Bộ sưu tập lan rừng lớn nhất Việt Nam với hơn 200 loài lan cùng cơ man là lan được gắn trả lại lên cây rừng vốn chỉ mang tên cá nhân mình. Mình muốn mọi người cũng được thấy lan rừng nở hoa trên cây đẹp đến như thế nào như mình đã từng thấy và tiếc nuối cho những khu rừng đầy ắp hoa phong lan sắp bị khai hoang ở Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Hleo xưa và cũng là để mọi người khỏi nói: “Đắk Lắk mang tiếng là xứ rừng mà không có nổi một chỗ để xem Lan”. Thật ra thì cũng vì ý này mà ngày xưa mình làm cái bảo tồn lan ở Troh Bư và nay một lần nữa phải làm lại nó ở Đảo Yến. Ngay từ năm đầu tiên về đây, mình đã tích cực cải tạo vườn, trồng nhiều loại cây hợp lan và nhất là Bằng lăng tím rừng để sau có chỗ cho em Lan đeo bám. Cũng có cái hay là bọn Kơ nia, muồng ngủ, móng bò, phượng vĩ … mình trồng thêm đều cũng rất hợp lan nên chỉ cần đến đầu năm 2025, mình đã có cả rừng cây mặc dù chưa đủ lớn nhưng đã có thể gắn được lan. Sau đó thì coi như xong, cứ mỗi dịp cuối tuần mình lại cật lực chuyển lan về làm lại khu bảo tồn và kết quả là mới đến tháng 4/2025 thì có vẻ đã đến cái lúc đưa được cái tên Khu bảo tồn về hẳn đây làm thành Khu bảo tồn Troh Bư 2 - Ốc đảo Lan rừng Đảo Yến Buôn Đôn, khi mà ít nhiều mình đã thành công trong việc làm nó có nhiều lan nở trên cây hơn cả Troh Bư xưa và đã có thể để mọi người cũng được thấy hoa lan ở hoa trên cây đẹp đến như thế nào ở trong rừng. Mình cũng phải tự hào vì đã có hơi bị nhiều những cây rừng bị phong lan đeo kín, đến nỗi phải gọi là cây lan như ngày xưa mình từng gặp khi đi sưu tầm lan trong những cánh rừng già.
Ban đầu, thực ra mình vẫn muốn dành hết tâm huyết làm bảo tồn lan cho Troh Bư xưa và cũng ngầm hiểu rằng mình khó có thể làm được như hồi đó vì không còn cơ hội đi rừng tự lấy lan nữa. Phần do rừng gần đã hết lan mà còn vướng víu 2 cái chân đau nên sẽ phải mua bằng tiền để trả lan về với cây rừng tự nhiên ... mà lan rừng thì ngày càng kinh khủng mắc. Chính vì vậy, thời gian đầu ở Đảo Yến, mình chỉ tập trung chơi lan kiếm Bicolor cho đỡ nhớ vì mình cực thích lan Kiếm và loại này đang còn nguồn mua nợ được từ đứa em ở Kon Tum chuyển sang nhưng sau rồi lại bị một đứa em khác làm lung lay ý chí khi nó đem vào cho một bụi Nghinh xuân to khủng khiếp. Rồi thì mình đo ván khi được gọi cho cả 1 ngàn chậu kiếm xịn ... do anh em Hội bảo tồn lan đặt gieo nhưng khi cây bắt đầu cho hoa thì cũng đúng là lúc phong trào chơi lan kiếm thoái trào. Có phải Ông Trời đã ủng hộ mình vô điều kiện không, trong việc một lần nữa làm lại được khu bảo tồn lan ở Đảo yến Buôn Đôn, khởi đầu bằng cái việc đúng vào lúc đang xìu xìu, ển ển tự dưng được gọi cho không ngay một lúc cả nghìn chậu lan kiếm. Rồi thì cơn lốc các nhà vườn đua nhau thanh lý bán giá rẻ có lúc còn cho không sau sự tụt dốc không phanh của lan phi điệp Var, lan Kiếm khiến mình đầu tiên là ôm được 2 vườn loài này từ Kon Tum về để có một vườn lan Var và lan Kiếm hoành tá tràng như ai; rồi sau đó cứ hết người này gọi cho đến người kia gọi bán rẻ vườn lan, cho thiếu nợ nên quyết định dời dô làm lại Bảo tồn lan Troh bư 2 ở đây luôn vừa kịp khi Troh bư xưa, nay đúng thật sự là mảng Lan đã tan nát. Mà có lẽ không làm cũng rất khó, vì tên tuổi mình đã gắn chết với Bảo tồn lan nên nếu như không có lan trong vườn, khách đến sẽ nhìn mình với con mắt rất dị? Để bớt lặp lại vết xe đổ, lần này mình sẽ cố gắng không để quá đam mê, chú trọng nâng cao số loài nữa mà thuận gì làm nấy, tập trung trồng những loài lan đẹp chịu nhiệt, siêng hoa, lâu tàn như Nghinh xuân, Kiếm, Giả hạc, Ý thảo, Long tu, Cáo, Thủy tiên, Hải yến và ưu tiên số 1 cho các loài lan rừng khộp có hoa đẹp như Hồng nhạn, Bạch ngọc hải âu, Hỏa hoàng và Sóc Lào … Mình thực sự bất ngờ , không nghĩ mình lại làm được cái mà cứ tưởng giờ là không tưởng khi rừng Việt Nam mình đã cạn kiệt hoa Lan nhưng chỉ tiếc là nó đến đúng lúc mình quá khó về tài chính nên cũng chỉ hoàn thành được một phần nào giấc mơ của mình về khu vườn Bách thảo chuyên về Bảo tồn Lan lớn nhất Việt Nam thôi. Mình hy vọng sẽ có ngày mọi người, nếu quan tâm có thể sẽ đem lan chậu nhà trồng giờ đã chán đến đây để ủng hộ hay giúp mình chăm lan cho có thật nhiều hoa vì mình không có đủ thời gian và xưa giờ cũng chỉ quan tâm đến chuyện trả lan rừng về với tự nhiên, hạn chế chăm sóc để chúng sớm hoà nhập và hoàn toàn về với cuộc sống tự nhiên.
Vườn Bách thảo - Bảo tồn Lan Đảo yến Buôn Đôn hôm nay đã bắt đầu tỏa sáng. Rất mong mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ nó như đã từng ủng hộ Bảo tồn Lan troh Bư của ngày xưa.