Về Hải Dương lần này!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3782
  • Tổng lượt truy cập 10,149,486

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/02/2013, 04:11 pm

Về Hải Dương lần này!

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
08/26/2011 05:45 pm
Đây là ảnh chụp lần về Hải Dương lần này của mình nè. Lần này cũng vội vã nhưng cuối cùng do chủ định trước nên  nên mình cũng chụp được đủ cơ số ảnh cần thiết để viết ít nhất là 1 bài. Đây là Tòa nhà của công ty Gốm sứ Hải Dương thì phải. Không biết có ai khen  là đẹp về mặt kiến trúc không nhưng mình thi thấy nó hơi gớm ghiếc. Tuy nhiên, nó ...dễ nhận ra lắm, đi đường 5 qua đây thấy nó biết ngay đã đến thành phố Hải Dương.
Ở Hải Dương cũng có nhà máy Beer Sài Gòn y như trên Dak Lak nhà mình nè.
Bánh đậu xanh đã làm nhiều gia đình ...phất lên khủng khiếp. Nhìn biết ngay đã là ...đại gia rồi.
Đây là Bác, anh ruột của mẹ mình. Ông là một đại tá quân đội về hưu, nhìn lớn tuổi rồi mà trông quắc thước không.
Thường lần nào đi Hà Nội cũng vậy, mình luôn cố gắng dành thời gian ghé về thăm ông và mọi người nên cả nhà quý mình ghê lắm.
Lần này chả đi được tới đâu nên tranh thủ chụp vài tấm ảnh hồ trung tâm này cho đỡ thèm.
Thực ra khu hồ này mới được chỉnh trang như thế này cách đây vài năm. Hình như là vào cái kì họp APEC tổ chức tại Việt Nam thì phải.
Hồi nhỏ mình ở đây nó còn tệ hơn, chỉ như 1 cái đầm hoang chủ yếu là nuôi cá. Xung quanh là các ruộng rau muống. Ngày ấy bọn mình hay ra xem người ta đánh dậm hay dánh vó tép...
Hải Dương đến bay giờ vẫn là một thành phố thật yên tĩnh. Các con đường gần như chả có mấy người, xe qua lại. Mình rất thích quê ngoại mình nhưng thực tình trông nó buồn làm sao ý. Giờ mình thích Ban mê hơn là cái chắc rồi. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác