Về Ban mê

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5813
  • Tổng lượt truy cập 10,151,517

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/01/2013, 10:49 am

Về Ban mê

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
06/12/2009 10:15 pm

Kết thúc chuyến đi bắc dài ngày, hết đi thăm quê ngoại lại vào quê nội. Sáng nay người Ban mê vế tới Ban mê, sướng quá trời đất. Đúng là chả ở đâu bằng nhà mình, nhất là đang ở trên cao nguyên mát như ở trong tủ kem lại bị ném ra đất bắc đúng vào cái thời gian nóng nhất. Nghe ti vi bảo có nơi nóng tới 45 độ cơ đấy, oái  suýt nữa thì NBM thành chuột quay rồi.

Tuy vậy, chuyến đi vẫn thật thú vị vì NBM đi được bao nhiêu nơi, chụp được ối hình nhưng có cái là để ở chế độ nặng kí quá ko biết có cách nào để xử lí ko vì Plus chỉ cho tải ảnh nhỏ hơn 2 mê? Về nhà mở Blog thấy mọi người vào chơi nhiều mà mừng quá, bởi NBM cứ lo là mình bỏ đi lâu quá mọi người quên mình mất hóa ra ko phải. Cám ơn tất cả mọi người nha. Hôm nay đang còn mệt quá nên  chỉ trả lời thôi chứ chưa thể viết bài mới và đi thăm mọi người được. Rất mong sẽ nhận được sự thông cảm của các bạn và một lần nữa xin cảm ơn mọi người nha./.

fjhfjh hgjk at 08/03/2009 05:16 pm comment

QUÂN đức phổ la` quê hương minh  . QUÊ nội bạn ở dp hả khi nào về dp chơi nhớ phone cho mình:3983067 mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn.mình học 12 , nam nay 18 tuổi hi`

Rất vui lòng, quê mình ở Phổ Khánh, ít về quá nên ko biết nhiều về quê mình nếu bạn giúp cho thì tốt rồi.

tran at 06/22/2009 11:17 pm comment

đúng là bên đó địa hình không bằng phẳng để phát triển kinh tế, thích hợp cho phát triển du lịch hơn, ....nhưng....nhìn bên đó mà thấy Trung Nguyên và Trường Thành bên mình .... hỏng....keo quá trời!

Cái này thì quá đúng, bên dó cần có mỗi HAGL là thừa còn mình những 2 ông nội mà chả đủ thiếu gì nhỉ.

tran at 06/21/2009 10:16 pm comment

em mới đi GiaLai về , Gia lai đẹp lắm anh ơi! bên đo phát triển nhanh hơn bên mình nhiều, đương phố quy hoạch tốt, kiến trúc nhà cửa cũng khỏi chê, qua đó về thấy thành phố mình già quá, nhìn đường xá dây điện chằng chịt mà buồn!

Em tòan khen mèo dài đuôi. Đúng là bên đó quy họach tốt hơn nhưng dân ít lắm và địa thế không bằng phẳng, rộng rãi như bên mình đâu. Ngày xưa  và giờ nữa 2 bên vẫn đua làm thành phố trung tâm tây nguyên nhưng ban mê chắc có lợi thế hơn. Mình cũng đang làm lại quy họach đấy. Nhưng thực sự thì đúng là vẫn còn một Buôn Ma Thuột xấu xí em nhỉ.

at 06/19/2009 06:47 pm comment

chao ban minh chuan bi co mot chuyen len daklak ban vui long chi cho minh duong di buon don dc ko , la dieu hanh nen lau ko di tuyen daklak nen cung ko nho . cam on ban nhe

Mình đã viết một bài về du lịch Bản đôn, bạn vào thư mục du lịch Đắk lắk Tây nguyên trong blog này trang thứ 6. Hi vọng bạn hài lòng về những thông tin mình giới thiệu. Chúc có một chuyến du lịch vui vẻ.

tmanhthai at 06/18/2009 09:27 am comment

Nếu không cố gì thay đổi, sáng thứ 7 sẽ có mặt ở Ban Mê. Rất hân hạnh được mời Người Ban Mê một ly café Ban Mê...hihi...Rất mong Người Ban Mê cho xin số điện thoại, hoặc PM theo số điện thoại của Gã khờ: 0988664413. Rất hân hạnh!

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 06/19/2009 07:20 am reply

Đồng ý. Số điện thọai của mình là 0914042803

Lã Chí An at 06/16/2009 09:12 pm comment

NBM đi chơi về mà ko có hình cho mọi người xem hở? hì hì! tối ngủ ngon nhé,rãnh ghé qua An đọc entry mới nhé!

Mấy hôm nay mới về  nên còn đang lu bu việc quá, hôm nào sắp xếp được sẽ tính

trancan at 06/16/2009 09:23 am comment

Đem hình lên nhà, anh Ra chỉ cho cách làm...Dễ òm thui mờ!

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 06/17/2009 07:33 am reply

May quá, em đang lo. Mấy hôm nay về lu bu việc quá, hôm nào em sẽ ghé anh nhé.

Hong Nhung at 06/14/2009 10:43 pm comment

Anh vừa về quê à? Thích nhỉ. Buổi tối bình yên và chúc anh ngủ ngon nhé

Cảm ơn em. Chúc em cũng thế nhé!

Lão Ngoan Đồng at 06/14/2009 08:16 pm comment

Hi..hi..trêu huynh thui...buổi tối vui huynh nhé!

Biết thế nhưng cũng áy náy lắm vì để mọi người phải đợi được xem hình của mình chụp mà

tmanhthai at 06/13/2009 09:17 am comment

Chúc mừng NBM đã trở về nhà an toàn sau một chuyến đi xa. Nghỉ ngơi cho lại sức rồi tiếp tục cho "ra lò" những bài viết sống động về Ban Mê, về những chuyến đi nhé.

Rất cảm ơn. NBM cũng hi vọng sớm tái xuất giang hồ, chuyến đi dài ngày làm có nhiều  chuyện phải làm quá, chưa thể bắt tay vào viết được

[hpyt] banmeboy at 06/13/2009 08:27 am comment

reside mấy tấm hình lại cho nhỏ nhỏ là được mà anh.

Chắc phải nhờ em chỉ rõ hơn thôi, giúp anh nha

Lão Ngoan Đồng at 06/13/2009 07:44 am comment

Tem! Ax..ax...NBM đi du lịch về quà hok có mà mấy tấm hình cũng hok chịu post lên cho bàn dân thiên hạ ngó chút cho lác mắt  ăn gian quá àh... Hôm nay đệ qua thăm huynh nàh,cuối tuần vui nha huynh!

Trước sau gì cũng phải đem ra khoe thôi  nhưng mà có lẽ phải đợi cho lại sức và sắp xếp đã cả cái chuyện giải quyết sự cố ảnh lớn hơn 2 mê nữa

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác