Trời hết thương mình rồi. Huhu!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2441
  • Tổng lượt truy cập 10,245,107

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2013, 10:17 pm

Trời hết thương mình rồi. Huhu!

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
05/22/2011 04:30 pm

Hôm qua mình mới đưa một đoàn khách đi chơi Buôn Đôn.

Kể cũng lạ vì không hiểu sao Buôn Đôn lại hấp dẫn người tỉnh ngoài đến thế.

Chỉ tiếc là ai vào rồi cũng hẫng

Hỏi lại dân Dak Lak: " Buôn Đôn chỉ có vậy thôi sao?"

Tuy nhiên đi Buôn Đôn với mình thì khác nhé.

Buôn Đôn sẽ cực kì thú vị.

Mọi người về đều nhớ mãi và mình luôn được cám ơn rất nhiều.

Hôm qua mình chụp được ối hình đẹp.

Tuy nhiên lại say quá nên không thể nào viết bài khoe được.

Có những bức ảnh rất giá trị.

Về vườn quốc gia và cả một Thác Phật còn cực ít người biết đến nữa.

Trên mạng chắc chắn chưa có bài nào viết về cái thác này.

Mình mà viết  xong thì có ối người đổ xô vào Buôn Đôn mà xem nhá.

Sáng nay mình đi trực cơ quan.

Bảo nhất định phải tải ảnh lên để khoe cho nóng sốt.

Thế mà sờ đến cái máy ảnh thì hỏng bét.

Chả hiểu tại sao cái ống kính nó thò ra.

Rồi không chịu thụt vào nữa.

Không khởi động được.

Mình tưởng do hết pin, đem sạc pin lại.

Nhưng làm đủ mọi cách.

Nó vẫn từ chối hoạt động.

Chỉ có cách đem đến trạm bảo hành thôi.

Nhưng bảo hành thì mai mới làm được.

Trời ơi mình chán ghê gớm.

Hình như cả thế giới đang chống lại mình.

Mình có một cái dở.

Là muốn làm cái gì thì cứ phải làm cho tới kì được.

Nếu không làm được điều đó thì cũng không thể nào làm cái gì khác bù vào.

Thế nên càng chán không chịu được.

Chiều mình trốn vào Trohbư.

Có khi lại dại.

Vì nó làm mình chán thêm.

Hôm qua ở đây mình cũng chụp ối hình.

Mọi người vào chơi cực kì vui.

Muồng Hoa đào và Muồng Hoàng yến thì tưng bừng nở.

Nhưng máy ảnh thì hỏng rồi.

Đã thế lúc về mình dính nguyên một cơn mưa.

Áo mưa lại bỏ quên.

Vừa ra khỏi vườn thì trời mưa.

Và về gần tới nhà thì mưa tạnh.

Mình đang chán nên chả thèm trú mưa nữa.

Mua đại cái áo mưa giấy.

Và đội mưa đi về.

Mưa to quá làm mình đau rát hết cả người.

Ướt như chuột lột.

Ông trời già đúng là hết còn thương mình.

Và sẽ phải làm sao bây giờ đây?

Nếu tối nay vẫn không tải được ảnh thì mình cũng chẳng thiết viết bài nữa.

Ông trời ơi!

Con luôn sống hiền lành.

Vậy mà sao ông toàn làm khó con thế.

Ghét ông!

thisibuon_ek at 05/27/2011 10:28 am comment

Hư cái máy ảnh thôi chứ cái thẻ nhớ nó có bị hư đâu mà sợ . Anh gỡ cái thẻ nhớ ra đi mua cái đầu đọc thẻ 45.000 về cắm vô là xong chứ có gì đâu ? Cái máy ảnh của anh bị kẹt vòng zoom rồi , mấy cái máy P&S cái nào đến tuổi cũng bị hết :d . Anh mua hẳn 1 con trông cho nó ngầu hơn xíu đi vd : Sony H9 , Sony HX1 hoặc Canon SX30 IS ấy , chất ảnh nó cũng cải thiện hơn . Đặc biết đẹp khi chụp cận cảnh bọn Hoa Lan ở tít trên cao vì nó có khả năng zoom cực xa .

Sửa được rồi em à, họ tưởng mình làm rơi hỏng ống kính nên nói mua máy mới thôi. Anh chả giàu thế, đó cũng chỉ là một thú vui thôi mà. Còn nhiều việc phải lo lắm, ko thì anh nghe lời em ngay đấy.

angtigol at 05/22/2011 08:13 pm comment

He he! Có người muốn dầm mưa không được, anh thì lại trách ông trời!

Anh chả teen thế đâu em ơi!

_iuboypro nhoxhero at 05/22/2011 05:55 pm comment

hjhj anh ăn gian quá,quên áo mưa là do anh mà,k đc đổ tội cho bác trời nha,sông có khúc ng có lúc mà anh,chúc anh sẽ lại sớm may mắn

Ừ đúng là lỗi do mình thôi, không hiểu trời cao đất dày nên mới bị thế mà. Đáng đời thôi , em nhỉ

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác