Tai nạn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 965
  • Tổng lượt truy cập 10,246,913

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 03:16 pm

Tai nạn

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
07/11/2010 10:23 am

Tối qua sau khi gặp hội Nối.Vn về người Ban mê bị tai nạn xe máy trên đường Phạm Ngũ Lão. Tại phải đưa cậu bạn về tận Châu Sơn, xong sợ trễ nên cắm đầu cắm cổ chạy, lọt xuống ngay xuống cái vổ voi to đùng tung lên như phim hành động Mỹ vậy.

Cứ nghĩ té bình thường nhưng đứng dậy thấy đay quá,  rêm hết một bên ngực phải. Không hiểu sao thế mà lồm cồm bò dậy rồi vẫn chạy xe về yên ổn. Sáng dậy không nổi vì cựa thôi là đã đau, tay phải liệt cụp luôn nhấc không lên được, giờ phải mổ cò nè. Chắc sắp tới mình sẽ hạn chế trả lời vì sợ cố không nổi, mọi người thông cảm nha. Sáng nay bạn gọi đi uống cà phê xuống dắt xe mới thấy không lên ga nổi đành nhờ bạn tới chở. Mừng  một cái là trong cái rủi đang còn cái may là đi chụp phim, khám bệnh nghe bác sĩ nói chỉ đau phần mềm, xương xiếc còn nguyên vẹn cả. Chỉ lo là 17 này không biết có kịp đỡ?

Nói đến chương trình 17 chắc phải nhờ hết vào Dzaquy và Nối. Chương trình chắc sẽ kết thúc trong ngày, vì tối phải giao lại cho Đoàn khối Dân chính đảng nổi lửa trại tiếp bạn phương xa, mình toàn người DakLak cả nên hẹn khi khác vậy, có thể là thứ 7  sau nữa vì hôm đó bên Nối sẽ tiếp khách Sài Gòn lên có thể sẽ quay lại Trohbư?

Chương trình chắc chốt như thế này:

7h sáng tập trung tại quán cà phê THUỶ TIÊN 205 MAI HẮC ĐẾ (Cho tiện đường vào vườn TROHBƯ) cử một nhóm đi chợ mua.

Đại diện Club 47 liên lạc Dzaquy Hồng Anh 0919370208

9h Lên đường vào vườn tổ chức cắm trại và chơi trò chơi tập thể như Đua thuyền độc mộc trên cạn và Kéo co (Cả nam và nữ chung một đội- thế mới có tinh thần đồng đội - và chỉ ôm eo kéo ko dùng dây)

Thi bắt cá tại 'lũng cá lóc" trong vườn

Ăn cơm tập thể để thưởng thức tài nghệ nấu ăn của hai bên. Thực ra hai bên dựa trên số cá lóc bắt được mà chọn món trình diễn thôi vì ăn chung có bún tươi chan xì dầu ăn với heo đồng bào nướng nguyên con rồi. Giao lưu văn nghệ đến chán thì thôi.

17h Giao vườn lại cho đoàn DCĐ tỉnh và Quảng Nam.

Chú ý: Thực ra Chương trình không thay đổi mấy vì lúc đầu  người  ban mê cũng chỉ địng tổ chức trong ngày cho cháy thoải mái còn ai thích thì ở lại tính sau nên chỉ thu có 50.000đ/người. Mọi người thông cảm vì lần này không thể kéo dài nha. Tuy nhiên nếu thấy điều kiện cho phép thì mọi người cứ ở lại chơi tuy nhiên chỗ ngủ sẽ không đàng hoàng bằng một hội chơi mà thôi.

(Xem thêm http://vn.360plus.yahoo.com/dzaquy4779/article?mid=2961 .

 

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 07/12/2010 10:47 pm comment

Có gì để em với anh Hồng Anh và mọi người chỉ đạo được rồi. Còn anh cứ việc click click máy ảnh đi nhá

Đồng ý, anh chỉ dự khán thôi, người già tham gia mất tính sôi động của tụi em .

UFOBMT at 07/12/2010 08:10 am comment

Giờ đỡ hơn chưa chú? Chúc chú chóng khoẻ nhé!

Sáng nay bò dậy đi làm bình thường rồi chỉ hơi đau tí thôi

TI ToE at 07/11/2010 08:29 pm comment

chúc anh mau mau bình phục. trohbư đang cờ anh.hihi

Cám ơn em nhé. Hi vọng là thế ko thì buồn chết mất thôi!

Giang Sơn at 07/11/2010 07:54 pm comment

Chúc Người Ban Mê mau hồi phục sức khỏe

Cám ơn bác ạ!

Trần Tồ at 07/11/2010 05:55 pm comment

chia buồn cùng chú H vậy.Chú cố gắng bảo cô nhà mình nấu nhiều món ngon là xong nhanh khỏi thôi í mà  Mà thật tình cái đoạn nối dối của Pham Ngũ Lão thì không chấp nhận được, biết bao giờ mới làm lại không biết

Cám ơn cháu nhé, 17/7 nhớ tham gia

khuvuonbimat at 07/11/2010 05:36 pm comment

mau khỏe nhé anh mọi việc sẽ ổn hết mà anh

Cám ơn em nhé,anh cũng mong thế, sợ hỏng việc thì buồn lắm

Zuly.Bo Cuoi at 07/11/2010 04:42 pm comment

Ghé plus em sao anh k cm cho em 1 chữ zị.Em muốn tham gia khó thế à!.

Có rồi em,nhưng chắc nó chưa lên thôi!

Anh at 07/11/2010 02:41 pm comment

có say o anh khi đi về? em chơi tới 11h khuya lun. yên tâm đi 17 em và anh em 47 làm hoàng tá tràng cho mà coi

Thì cũng hơi hơi vì trước đó có uống trong vườn. Tuy nhiên không tới mức say, còn chở được cu Đăng về nhà trong Châu Sơn an toàn mà. Chẳng qua số xui thôi, chạy nhanh quá buổi tối không xửa lý được. Như vậy hẹn 17 nhé quyết vụ heo thế nào rồi. Phân công người đi chợ và mua cá nhé em

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác