Qua cửa hẹp

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 528
  • Tổng lượt truy cập 10,289,227

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 01:49 pm

Qua cửa hẹp

Category: Kí ức sống, Tag: Bố,Linh tinh khác
01/11/2011 12:30 pm

Trưa qua Bố mình đã ra khỏi phòng Hồi sức cấp cứu.

Thật là may mắn vì điểm đến tiếp theo là Khoa Nội A, chỗ cũ của ông trong Bệnh viện chứ không phải là về nhà.

Gần một  tuần căng thẳng trong khoa Hồi sức cấp cứu.

Không căng thẳng sao được khi mà số người vào khoa này chủ yếu là ra trên băng ca cứu thương và mỗi ngày ít nhất  cũng có một mạng ra đi ngay tại chỗ.

Như vậy cũng có thể coi là tin vui được, vì cái áp lực hàng ngày đè nặng lên  người bệnh và cả người nuôi phần nào đã được dỡ bỏ.

Một tí ti hi vọng loé lên trong bóng tối đường hầm.

Vấn đề bây giờ vẫn là thời gian dài hay ngắn nhưng thế là cũng tốt lắm rồi.

Chỉ buồn là nhờ người xem số thì nghe nói với tuổi mão 1927 như ông thì năm nay sẽ khó qua và 3 ngày sắp tới là 3 ngày khó qua nhất.

Giờ chỉ còn biết hi vọng ông Trời già tiếp tục rộng rãi ban ơn cho mình và gia đình mà thôi./.

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 02/02/2011 11:44 pm comment

Tốt hơn mong đợi ^^

NTK Vì Cộng Đồng at 01/14/2011 12:17 pm comment

Nghe tin này em mừng quá. Chúc Bác mau lành phục để về nhà sum họp cùng mọi người trong dịp tết cổ truyền. Páo cáo anh trai: chương trình thường niên của Câu lạc bộ hoạt động Vì Cộng Đồng " NỤ CƯỜI TRẺ THƠ 2011' sẽ được tổ chức tại Đak Lak. Hội blog người ĐL chẳng biết có sẵn sàng "nghênh chiến" không nhỉ? Đại bản doanh Vườn Trohbu sẽ là điểm "quyết chiến" anh nhỉ?

Xin cảm ơn rất nhiều!

Hong Nhung at 01/14/2011 11:55 am comment

hihi

Simple Life at 01/13/2011 09:41 pm comment

Mong Bố anh nhanh nhanh khỏi bệnh! Mong may mắn, hạnh phúc sẽ đến với Ông địa chủ nhỏ!

Xin cảm ơn rất nhiều!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 01/13/2011 02:04 pm comment

Lâu rồi em cũng bận công việc nên không ghé thăm anh được. Chúc bố anh mau khỏi bệnh , chúc anh và gia đình đón 1 cái Tết sắp đến nhiều niềm vui

Xin cảm ơn rất nhiều!

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 01/12/2011 06:46 pm comment

Họ đang ổn định nên làm 19 hay 26 âm đó mà Đang băn khoăn. hỳ hỳ mấy ngày cuối năm mới vui a à.

Đạt yêu cầu không em?

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 01/12/2011 05:52 pm comment

e cảm ơn anh Hưng. Hi. Mà cũng có thể thay thế ngày 19 bằng ngày 26 âm đó anh, tức là 1 tuần sau. Nếu giữ lịch cũ thì vẫn y như kế hoạch. Do mấy bạn từ sg về không kiệp cho lắm. E cũng cảm ơn anh rất nhiều. E cảm ơn

Ko sao đâu, còn xa mà, chỉ sợ lúc đó cận tết hết ai có thời gian đó em

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 01/12/2011 01:02 pm comment

Mong bố a mau khỏi. A Hưng ơi cho e đăng kí chơi tham gia ở vườn ngày 19 âm tức 22-1 dương trúng thứ 7 được không? Các bạn e rất muốn được tham quan vườn của a. Có thể là e sẽ tới vườn vào buổi trưa và có thể lửa trại ở đó tới sáng hôm sau. Anh Hưng giúp em nhé, e rất mong buổi vui chơi này sẽ thành công? Chi phí sân vườn e sẽ trả cho a.  Chúc a 1 ngày vui vẻ. Nhớ trả lời lại cho e nhé

Rất vui chào đón em và các bạn trong vườn. Hôm đó em và các bạn cứ vào thẳng vườn nhé, cần giúp gì thì cứ đề xuất. Chúc em và các bạn  có một ngày nghỉ thật vui trong vườn Trohbư

SDFgbzadfh at 01/11/2011 08:51 pm comment

Chúc mừng anh và gia đình.chúc ông cụ qua khỏi giai đoạn này.

Cám ơn em nhiều nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác