Một thoáng đồng quê ở Ban mê

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 339
  • Tổng lượt truy cập 10,246,287

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:57 am

Một thoáng đồng quê ở Ban mê

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Linh tinh khác
05/08/2010 12:04 am

Lâu lâu đổi món một tí, mấy hôm nay khoe mãi ảnh hội trại 30/4 trong Vườn Trohbư nghe chừng cũng mỏi. Lần này muốn đem khoe với  mọi người mấy tấm ảnh chụp đồng quê ở Ban mê. Thật thú vị vì ở giữa phố có đồng và đang còn bát ngát một cánh đồng giữa phố.

Cảnh này ngày xưa thì có mà nhiều ối, nhưng giờ sắp thành của hiếm rồi. Chuyện, Ban mê lên thành phố cấp một mấy tháng rồi còn gì, giờ tấc đất tấc vàng,  chơi sang mãi thế sao được.

Tuy nhiên sao mà vẫn nhớ ngày xưa quá.Ngày ấy Ban mê mình  buồn hiu hắt. Nhưng mà lúc ấy  bọn mình chỉ cần lội ruộng bắt cá, mò ốc một tí là vui đáo để rồi. Giờ đất chật người đông, đi đâu cũng tấpnập người, xe. Sợ một ngày nào đó Ban mê  cũng đông giống Sài Gòn thì buồn lắm.

7x lâu lâu nghĩ linh tinh. Mọi người đọc đừng cười nha!

Lưu ý: Thử đoán xem ảnh này người Ban mê chụp ở đâu nhé, nhanh tay có thưởng nè. Mại vô, mại vô./.

minh at 05/15/2010 01:43 pm comment

Cái này anh đứng ở hồ câu cá Mai Hoa Trang chụp đây mừ.

Thì anh cũng khai thế ở dưới rồi còn gì. Là thành viên chưa nhỉ?

Trần Tồ at 05/15/2010 07:12 am comment

Còn đây Buôn Đôn của Tồ này chú Chắc chắn ở cánh đồng ở Ban mê không có điều này!

Nhìn đàn cò mê thật. Hi vọng Buôn đôn sẽ giữ mãi được cảnh này!

thienthach at 05/10/2010 07:10 pm comment

ở gần nghĩa trang liệt sỹ afh!

Ở trên này cơ phía dưới bùng binh km 3 một tí tẹo

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/10/2010 03:42 pm comment

Lôi kéo em đủ rồi mà , đừng lôi Zún vào làm chi tội nghiệp . Đang sắp thất nghiệp rồi anh ơi ! Chết phải chuyển về Bmt nhanh thôi

Chết vinh hơn chứ em!

Zún Zún at 05/09/2010 09:25 pm comment

Nghe chừng em phải chuẩn bị tinh thần dính máu ăn phần thôi  .

Có nghoéo tay không đấy!

Duc at 05/09/2010 07:03 pm comment

Bé cái nhầm, đường Nguyễn Tất Thành chứ! Giải thưởng là gì đấy nhỉ? Ít ra cũng được 1 chầu nhậu của dân HN rồi đấy anh.

Anh biết chứ,đùa thôi mà. Nhất định sẽ làm khách của tụi em!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/09/2010 03:32 pm comment

@ : Anh Độ em mất chầu nhậu với anh rồi ! @: Anh Hưng khi nào về là khách mời danh dự sao ok luôn Em chiêu đãi hà hà

Hai đứa cưa đôi một chầu hoành tá tràng . Hihi!

Duc at 05/09/2010 07:23 am comment

Thì đúng là góc nhìn Nguyễn Văn Cừ và Lê Duẩn đúng không anh? @KK lo mà mất chầu nhậu nhé! Anh Hưng là khách mời danh dự vụ này.

Làm gì có Bác Lê Duẩn ở đây em. Nó nằm dọc theo Nguyễn Văn Cừ đoạn qua khỏi bùng binh cây số 3 dưới chùa Dược Sư một đoạn luôn

Hoang Nga at 05/09/2010 03:26 am comment

gần suối đốc học phải ko anh?

Không xong rồi. Suối Đốc học giờ thành thổ cư gần hết rồi em ơi!

thienthach at 05/08/2010 04:44 pm comment

ảnh này chụp ở phường tân lập, từ cổng số một đi xuống cầu trắng bên phía tay trái có con đường đất đi vào.

Sai rồi nhé. Nó ở gần Km 3

Duc at 05/08/2010 10:19 am comment

Ảnh này phía bên phải đường Nguyễn Văn Cừ, chếch về mạn Hòa Thắng. Trúng ngay giải độc đắc rồi đấy anh.

Em suýt đúng.Ảnh chụp từ hồ câu Hoa Mai Trang đấy, nhưng nó chếch về hướng Km 3 mới có tháp chùa Dược sư và Daruco chứ em.

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/08/2010 12:25 am comment

Thấy cái chùa Phổ Minh , rồi bưu điện, đài phát thanh nữa , mà kô nhớ nỗi

Chùa Phổ Minh là đoạn cầu trắng đường Lê Duẩn cơ mà!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/08/2010 12:20 am comment

Hình như là ở chỗ đường Nguyễn Du đâm thẳng vào hay sao ấy hờ hờ đúng kô anh Hưng nhỉ?

Không xong rồi. Tấm này chụp thung lũng phía dưới đường Nguyễn văn

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác