Mình sẽ phải ...cẩn thận hơn!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4698
  • Tổng lượt truy cập 10,293,397

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/02/2013, 04:04 pm

Mình sẽ phải ...cẩn thận hơn!

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
08/20/2011 09:38 pm

Hôm nay mình phát hiện ra là chết mất đến mấy chậu Mai đất.

Cái giống mai trứ danh mà hôm tết mình đã khoe ý (Giống mai lạ nhà mình ).

Đã bảo đến mùa mưa sẽ đem hết vào trồng trong vườn Trohbư.

Thế nhưng công việc, học hành...và cộng thêm cái lười, làm mình lần lữa mãi.

Mưa đã đều lắm rồi nên tớ cũng chủ quan nữa cơ.

Cuối cùng để có chậu cây ...héo đến chết.

Tại người ta trồng bằng đất cát nữa.

Mấy cây mai lại thấp nên tớ ...chả phát hiện ra.

Cho đến khi...

Trời ơi, kinh nghiệm đánh đổi hơi bị đắt đấy nhé.

Nhưng mà cũng còn may là chưa đến nổi ...muộn lắm.

Mình là...chúa chủ quan.

Nhưng đúng là không phải hễ đã có được rồi là có quyền như thế.

Phải lo mà chăm sóc cho thật chu đáo chứ.

Không thì có ngày sẽ còn...xót xa, nuối tiếc hơn nữa cho mà xem./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác