Lại tai nạn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1374
  • Tổng lượt truy cập 10,153,133

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 10:41 am

Lại tai nạn

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
10/31/2010 10:54 am

Hôm qua mình lại dính tiếp một tai nạn. Xui ơi là xui, chả hiểu thế nào mà lại trượt chân ngã trong nhà tắm và rêm hết một bên mạng sườn.

Lần trước té xe thì khả dĩ còn chấp nhận được (Xem thêm: Tai nạn ) lần này đúng vô duyên cực kì.

Sáng qua có một đoàn khách vào chơi vườn Trobhư vui quá cũng hơi quá chén một tí nhưng thực ra chả đến nỗi phải gọi là say, tối đi tắm thế nào mà ngã dộng xuống sàn một cú chả khác gì  trời đánh. May mà hôm nay đi chụp phim không gẫy tí xương nào nhưng cựa quậy là đau, cứ như người giả vờ vậy.

Thật khổ thân cho tôi vì bố thì nằm liệt một chỗ đến bữa phải dựng dậy bón cho ăn cháo nhưng giờ thì tôi cũng thương binh lo cho mình không xong thì còn lo được cho ai nữa. May mà trong nhà còn chú em mấy hôm nay không phải đi làm Dak Nông nên còn có người mà đổ được nếu không chả biết làm thế nào.

Lần trước bị tai nạn đã cố gắng cẩn thận nhưng không ngờ lại bị như thế này, chán thật. Năm nay đúng là năm xui của người Ban mê, sao Thái Bạch chiếu thì phải, đầu năm bận bịu chả đi giải hạn được thế là đành chịu trận vậy.

Thôi thì nhân tính không qua được trời tính. Đành căng mình mà chịu cho hết năm chứ còn biết làm gì hơn nữa đây. Chỉ buồn một điều là ông trời hại riêng mình thì chả sao lại làm cho ảnh hưởng cả mọi người, chán ơi là chán./.

Yeutruyen at 11/07/2010 10:18 am comment

sao tai nạn gì lắm thế, chia buồn nha

Đã gọi là tai nạn cơ mà em, đến đi do trời ý mà!

Duc at 11/02/2010 03:34 pm comment

Chia buồn với anh nhé. Tại tư tưởng cứ để ở Trohbư nên mới bị vậy mà. Chóng bình phục nha a

Đùa dai thế. A có lẽ ko sao đâu vẫn đi làm bình thường ấy mà chỉ hơi khó khăn tí ti thôi

Mon at 10/31/2010 03:50 pm comment

hic, a cũng mê tín ghê nhỉ? sao Thái bạch thì hay ốm đau thôi rồi, nhưng ko sao, cố lên anh, sắp hết năm rồi

Không mê tín cũng chả được, năm nay anh xui thế cơ mà em!

☆Phan Đình Hòa☆Dak Lak☆ at 10/31/2010 02:21 pm comment

hi Rất vui khi đc bít bạn là dân 47 chúc cuối tuần vui vẻ và ấm áp nhé,khi nào rảnh nhớ sang thăm nhà mình đó

Ái chà Blog thú vị ghê. Dưng sao  tên bạn giống Alibaba thế, cả Ea Tó nữa?

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác