Đây là hình ảnh về chuyến đi bắc cuối năm 2005 của mình nè.  Thực sự có thể nói đó là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất  của mình. Mình đựơc ghé chơi nhiều nơi mới và ghi dấu chân ở cơ man các  địa danh dọc theo đường đi.
Đây là Cổng chào ở cầu Hiền Lương, giới tuyến 17 - nơi đã từng chia cách bao gia đình người Việt.
 
Hôm  đó mình đến đúng vào một ngày mưa phùn, gió bấc. Nhìn cảnh nơi này buồn  thê lương luôn, nhưng chắc chắn cũng chả thể nào bằng một tí teo của  những ngày xưa ấy?
 
Đây là ảnh mình chụp trước ngôi nhà bên nội của Bác Hồ, ở làng Sen - Nam Đàn.
Hihi! Giờ mình mới phát hiện ra đang còn có thể viết thêm ít nhất hai bài nữa là:   Bên cầu Hiền Lương, sông Bến Hải và Tớ về thăm quê Bác.
Chuyến  đi cũng có ghé Hà Nội nữa, nhưng chả đi chơi đâu để có ảnh. Đó là  quãng thời gian cho mọi người xả cửa tự do đi thăm bà con họ hàng tuỳ ý.  Hôm sau thì bọn mình lại phi ra Hạ Long chơi. Lúc đó cầu Bãi cháy mới  chỉ bắt đầu giai đoạn một thôi?
Tối  hôm đó bà con nhà mình kéo nhau ra đảo Tuần Châu chơi. Ngoài đó lúc này  cũng đang còn trong thời gian đầu xây dựng, nhưng không phải vì thế mà  kém phần hoành tráng đâu nhé. Cũng đã có sân khấu nhạc nước và cả Biểu  diễn Cá Heo nữa rồi này...
 
Nghĩ  cũng kì lạ, mình đi đâu cũng lăm lắm máy ảnh. Vậy mà cả một chuyến đi  bắc dài, giờ kiểm lại chỉ có nhõn chừng này ảnh cá nhân làm lưng vốn.  Vậy là có rất nhiều địa danh nổi tiếng, mình  đã đến đựơc mà chả  chụp được tấm ảnh nào để ...chứng minh.
 
Ví  dụ như nơi này nè, là Lào Cai - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.  Con sông lúc đó với hai dòng trong, đục rất rõ ràng mà mình đã giới  thiệu trong bài  
Du lịch Lào Cai cùng với người Ban mê 
Và  đây là Sa Pa, thật tiếc vì dung lượng thẻ nhớ của máy ảnh mình lúc ấy  nhỏ quá nên cứ phải quay lại xóa liên tục mới có chỗ dành cho ảnh mới.  Tuy nhiên, mình cũng có đủ ảnh để viết bài 
Du lịch Sa Pa cùng với người Ban mê . Hihi!
 
Đây  là ảnh chụp ở vườn hoa trên đỉnh Hàm Rồng. Hôm đó mọi người mỏi chân  rồi, ở lại hết dưới chợ. Chỉ có mỗi một mình mình còn máu lửa. Leo  cả trăm bậc đá mới tới nơi. Nhưng đúng là không uổng công. Nhìn vườn lan  của họ mà ...hết nhớ đến mệt luôn.
Đây  là ngọn thác Bạc, một điểm du lịch nổi tiếng ở Sa Pa. Trời ạ, nó như là  thác...suối ý. Thua xa các ngọn thác trên Tây nguyên mình. Ví dụ dòng  thác trên suối Đắk Chè trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum nè.
Tuy  nhiên, nhìn cách người ta khai thác cái thác này làm du lịch mà cứ tiếc  hùi hụi cho những ngọn thác hùng vĩ,  được ưu ái chuyển sang làm  ...thủy điện trên mình.
 
Hôm  đó mình còn được xuất ngoại chuyến đầu tiên nữa chứ. Mình chán quá vì  trong nước thì đi khắp rồi, mà xuất ngoại thì sao ...chả có số má gì cả.  Đến cả Lào và Cam Pu Chia, ở sát một bên mà cũng đang còn phải ...ao  ước. Lần này toại nguyện được một tí nè, qua Hà Khẩu - TQ chơi được  những... một lúc. Chỉ tiếc là không hiểu sao chả chụp được tấm ảnh nào  cả.
 
 
 
Lượt về bọn mình còn ghé được cả Huế nữa. Đây là bài và ảnh về 
Vườn lăng Tự Đức nè. Nhờ nó mà mình cãi rất hăng về một 
Nghệ thuật vườn Việt Nam có hay không có, khi tham gia Vi -Wiki.
 
Mình  có lẽ thích nhất là chuyến đi này vì có hai nơi rất hay là Sa Pa và  Huế. Nó đã khơi cho mình thêm ối cảm hứng trong  việc xây dựng và làm  đẹp thêm cho vườn Trohbư dấu yêu./.
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook