Ký sự đi bắc

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1635
  • Tổng lượt truy cập 10,240,456

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 12:23 pm

Ký sự đi bắc

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
12/15/2010 09:38 pm

Vậy là mình đã trở về tới Ban mê.

Sớm hơn là lịch trình bởi quá sốt ruột với chuyến đi dài ngày.

Làm bài thu hoạch ở Huế xong là mình bắt xe ngoài dông tuốt về Dak Lak, chả kịp vi vu  cùng mọi người đi thăm thú các lăng tẩm ngoài đó và mai là Mỹ Sơn và Khu di tích Tây sơn Tam kiệt ở Bình Định nữa... tiếc thật đấy.

Tuy nhiên chuyến đi này chỉ cần tới đó cũng đã có ối điều thú vị rồi. Mình biết thêm được Sơn La và Quảng Trị, hai điểm đến đáng nhớ. Một điểm thì xa quá mãi  đến bi giờ mới đi được, còn một điểm thì trên đường thôi nhưng lâu nay vẫn cứ phải để luột hoài.

Hàng trang thu lượm của mình lần này thật là khá, cỡ 1.100 tấm ảnh cả thảy cho những nơi mình đi qua. Cái thẻ nhớ 2 ghi đã phải xóa bớt đi, xóa bớt lại mới có chỗ mà chứa. Mình sẽ củng cố được kha khá hai thư mục Du lịch miền Bắc và Du lịch miền Trung cùng với người Ban mê cho mà xem. Lâu nay muốn viết nhiều bài về những nơi mình đã đến mà không có ảnh minh họa đâm ra khó viết quá đành quy hoạch treo vậy.

Vấn đề là không biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ đây sẽ là những bài mình muốn viết sau chuyến đi này:

Đường Hồ Chí Minh và thác Đắk Chè ở Miền trung

Kí sự đường Hồ Chí Minh P2 ( Đoạn đi qua miền Bắc)

Du lịch Sơn La cùng với người Ban mê

Ấn tượng Du lịch Sơn La

Nhà tù Sơn La và cây đào Tô Hiệu

Tham quan Cầu Hiền Lương cùng với người Ban mê

Du lịch Quảng Trị cùng với người Ban mê

Tham quan Thành cổ Quảng Trị cùng với người Ban mê

Du lịch Thanh Hóa cùng với người Ban mê

Du lịch Vinh - Nghệ an cùng với người Ban mê

Một thoáng Ninh Bình

Trở lại Huế thương!

Trở lại Huế thương -Phần 2

Tham quan Thành nội - Huế cùng với người Ban mê

Thương thế, Hồ Tịnh Tâm

Một thoáng nhà vườn Huế

Du lịch cộng đồng ở Phá Tam Giang - Cầu Hai

Món ngon Hải Dương

Món Xáo lòng

Kẹo Cu Đơ cầu Phủ Hà Tĩnh

...

Ôi có nhiều điều muốn viết quá, ghi tạm ra đây để sau này viết xong bài nào mình sẽ làm đường dẫn. Còn bây giờ thì mệt quá đi mất rồi, đành phải hẹn lại lần nữa thôi. Mọi người thông cảm nha./.

 

strato at 01/05/2011 12:16 pm comment

Mình không phải người dân Đắc Lak, nhưng mình cảm thấy thú vị với những gì mọi người làm được, bản thân mình cũng may mắn 1 lần được đặt chân tới Tây Nguyên, dù không cư trú nhiều ngày lăm nhưng cũng cảm nhận được nhiều từ nơi này, ó lẽ nó xuất phát từ sở thích đi bụi chăng ? Mình đọc bài này và cảm nhận đất nước mình chắc có rất nhiều cảnh đẹp đ1ung không, Bạn có thể gửicho mình những tấm hình mà bạn đã bob bon trên đường ko ^_^ . Thanks nhiều nhé

Cám ơn bạn đã quan tâm. Mình sẽ cố gắng để sớm chia sẻ với bạn và mọi người những tấm ảnh về chuyến đi này

Hữu Lý Tê Tê at 12/22/2010 04:48 pm comment

Rất mong những bài kí sự về chuyến đi xuyên Việt của anh.

Đành phải nợ thôi, nhưng mình hứa sẽ chia sẻ bằng hết chuyến đi này cùng mọi người!

Thuận Ánh at 12/17/2010 10:23 am comment

thứ 7 ngày 18 tháng 12 - ngày mai - em sang BMT, anh đón em và mời về trohbư nha, đừng trốn đấy. Em biết sdt của anh rồi mà anh không hiện diện, em sẽ khủng bố anh đấy hehe... hẹn gặp anh nhé,trohbư.

Nhiệt liệt chào mừng em ở Ban mê và Trohbu

La La at 12/16/2010 10:04 pm comment

cha` cha`...a2 di choi kha' la` suong' doa' nhak`..!

Cũng được vài nơi thôi, Việt Nam mình rộng lắm em ơi!

Thuận Ánh at 12/16/2010 08:51 pm comment

Anh Hưng! Người Ban Mê có kết nghĩa với người Pleiku không?

Tại sao lại ko nhỉ, mình là dân Tây... nguyên mà.

hoang at 12/16/2010 07:13 pm comment

Du lịch Huế cùng với người Ban mê Tham quan Thành nội - Huế cùng với người Ban mê Thương thế Hồ Tịnh Tâm => anh ra huế mà ko alo em nha, buồn quá !

Chưa lên được bài đâu. Anh ở huế có 1 ngày mà túi bụi việc luôn, ko kịp tham quan nhà vườn ở huế nữa. Tuy vậy sẽ có rất nhiều bài về huế nữa. Còn đang định làm Một thoáng nhà vườn Huế và Du lịch cộng đồng ở Phá Tam Giang - Cầu Hai nữa cơ

3evt5 rtbg54 tb ytun m7uyi8uo at 12/16/2010 03:07 pm comment

lâu quá mới thấy anh! em tưởng anh bỏ nhà "đi bụi" luôn rồi chứ!

Đi bụi phải về Ban mê đi mới đúng điệu em à!

NTK Vì Cộng Đồng at 12/15/2010 10:22 pm comment

Món Xáo lòng là món gì zậy anh?

Là món canh lòng lợn, nấu xáo dạng như gà xáo măng ý. Anh cũng lạ tra trên mạng hổng có thông tin gì à nha.

SDFgbzadfh at 12/15/2010 10:15 pm comment

Người ban mê về r ùi sao ko thông báo gấp tình hình chuyến đi cho rùi còn chần chừ nấn ná gì nữa?mọi người ở nhà sốt ruột lúc nào qua cũng thấy nhà cửa trông hoang trống hoách.

Ghê nha, may mà mình cố gắng vào mạng trên đường đi những 2 lần để sắp xếp lại nhà cửa nếu không tội còn to nữa quá.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác