Hình như tớ đỗ rồi

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3113
  • Tổng lượt truy cập 10,154,872

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 03:45 pm

Hình như tớ đỗ rồi

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
03/21/2011 06:32 am

Hình như tớ đỗ rồi

Không dám mạnh miệng lắm vì điểm thi chưa được công bố mà

Tuy nhiên có lẽ đúng là thế vì thông tin vỉa hè nhiều khi vẫn cứ đúng ra phết.

Tại lớp mình lo cho cái môn toán quá nên nhờ các thầy cô ngoài ấy xem có gì alô sớm và chiều qua  thì có tin vui lớp mình đậu tuốt tuồn tuột rồi.

Đi học kể ra cũng hay thật. Người quen người không quen tự dưng vào một lớp gắn bó một thời gian không muốn ai bị rớt cả.

Như thế là mãn nguyện. Chỉ có điều sẽ tha hồ mà gay go cho cỡ khoảng hai năm tới mà thôi./.

tmanhthai at 03/24/2011 07:36 pm comment

Chúc mừng anh nhé, ăn mừng to nào anh ơi.

30/4 này  đẹp trời đấy chứ nhỉ. Lại làm hội trại như năm trước nhé

lyminh at 03/23/2011 06:11 pm comment

Anh ơi...em chẳng tin ai đi học thạc sỹ trong nước mà tốn 100 triệu.Nếu anh học theo kiểu liên kết với đại học nước ngoài liên kết với đại học trong nước thì mới tốn từng đó.Còn ngoài hà nội mà học cao học trong nước...nếu tốn 100 triệu...là chẳng qua chẳng học được cái gì mà tốn tiền đi đêm cho giáo viên đó...em học cao học rồi...chẳng tốn tiền nhiều nếu anh học giỏi....hic...Anh cứ yên tâm.Đừng nghe thiên hạ phán tiền rồi anh....chùn bước nhé....cố lên.Kiến thức là number one....

Anh cũng hi vọng là thế vì học xong mà phải bán bớt nửa nhà thì chỗ nào mà ở nhỉ

tran at 03/22/2011 07:33 pm comment

dạ, lâu lâu em mơi ghé lên, anh học liên kết trường Đại Học Công Nghiệp 1 Ha Nội phải k ah?

Đại học Lâm nghiệp cơ em. Anh là Nông dân mà

Mon at 03/22/2011 06:16 pm comment

chúc mừng a nhé! khao đi a ơi

26/3 nha

tran at 03/21/2011 07:50 pm comment

anh Hưng đang học cao học j vậy ah?

Kinh tế Nông nghiệp em à. Lâu nay không thấy tái xuất giang hồ nhỉ

eewt at 03/21/2011 05:29 pm comment

chuc mung nguoi BM nhe! hi a yen tam di, bay gio lo offline an mung chien thang da! gian nan ro rang la o truoc mat rui! ba chi e cung hoc thac si, ton ca 100 chai chu chang it!

Làm anh sợ phát khiếp rồi này. Thạc sĩ nước mình vậy mà đắt nhỉ

NTK Vì Cộng Đồng at 03/21/2011 03:13 pm comment

Thịt chú heo rừng, vại rượu cần mừng chiến công thôi anh ơi...!

Căng nhỉ!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác