Đi Sài Gòn về

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 180
  • Tổng lượt truy cập 10,151,938

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:31 am

Đi Sài Gòn về

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
04/27/2010 10:28 pm
Mệt quá, vừa mới đi Sài Gòn về đây. Chuyến đi hơi bị tốc hành, 9h tối qua mới đến nơi và mặc dù Việt Nam Airlines đã ưu ái cho ở thêm hai tiếng  đồng hồ nữa thì 8h tối nay cũng phải bay rồi nên chả dám thông báo trước. Mà cũng mới  gặp có NTKGã khờ - club 47 - {thành viên 101} là người Ban mê đã đủ tả tơi rồi. Có một điều hay là vừa khéo tham dự được buổi giao lưu tiếp lửa giữa Hội Bloggger Vì Cộng đồng với Cô Huỳnh Thị Kiều Thu, một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhưng đã chiến thắng căn bệnh nan y này hơn mười năm nay. Một tấm gương sáng chói về ý chí chiến đấu với bệnh tật. Cuộc gặp gỡ thật xúc động, mình đang rất muốn viết rất nhiều về chuyện này nhưng giờ mệt quá và tiếc là mình không mang máy ảnh theo nên đành tạm gác lại vậy. Đành phải chờ khi nào  trang của  Hội Bloggger Vì Cộng đồng đăng sẽ sang xin tư liệu để viết thôi. Trong khi chờ đợi, mọi người có thể xem ở đây nha (OFFLINE CHO CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ TRÊN KÊNH VCT9 - NTK ).
Ngốc Xít at 04/29/2010 01:26 pm comment

Bên nhà em có hình ảnh buổi off rồi đó anh Hưng ơi! Nhưng chưa đầy đủ lắm, em sẽ thu thập thêm. Bữa đó anh và 2 chị về rồi, các bạn còn quậy tưng bừng, tơi tả, chịu ko nổi luôn, may là các anh chị ko ở lại chứ ko sẽ chứng kiến sự "làm hết mình, quậy hết sức" của đám trẻ VCĐ . Vui quá anh nhỉ! Hẹn anh tái ngộ lần sau ạ!

Cám ơn em thật nhiều,anh sẽ nhớ mãi chuyến đi này. Hẹn gặp em một ngày gần nhất ở ban mê nha!

mai yeu em at 04/28/2010 03:49 pm comment

anh di sai gon ma chang hu cho em gi het anh choi xau nghe

Anh xin lỗi, vội quá mà,  hẹn mọi người sợ ko gặp được càng dở hơn.

Zún Zún at 04/28/2010 08:41 am comment

Đi Xì Gòn có quà cho Zún không anh?

Lên Ban mê mà lấy nhé!

Duc at 04/28/2010 07:25 am comment

Vậy là anh Hưng đi vi hành Sìa Gòn hả? Nghe nói 30/4 này họ tổ chức hoành tráng lắm nên giao thông hơi vất vả tí. Khả năng đi sắm gì cho event ở Trohbư chăng? Ngày mới vui nhé! Mấy hôm nay lu bu chưa đi cafe sáng được.

Anh cũng thế, dạo này lu bu quá. Ở Sài gòn thấy tắc đường mà oải quá, đi một ngày mà nhớ Ban mê đủ một ngày!

Anh at 04/28/2010 06:45 am comment

em lại thất hứa nữa rồi anh Hưng ơi

Biết ngay mà, nhưng ko sao đâu. Lần sau ráng nhé!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 04/27/2010 11:03 pm comment

Muốn về quá anh ơi ! Vui thế này em ở đây chịu sao nỗi chứ :((

Bay về đi em ơi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác