Buồn, vui

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1321
  • Tổng lượt truy cập 10,153,080

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/02/2013, 10:05 am

Buồn, vui

Category: Kí ức sống, Tag:
12/08/2012 11:46 pm
Đến 11h 30 tối nay...mình đã nộp xong Luận văn tốt nghiệp cao học rồi
Cũng may là trường...cho hoãn thêm 2 lần nữa
Mình ...tạm hài lòng về bản luận văn tốt nghiệp này
Nó giúp mình củng cố thêm ối kiến thức để khai thác trang trại du lịch vườn Troh Bư
Mình thật vui vì đã làm xong và mừng...và vì có 1 giáo viên hướng dẫn nhiệt tình tuyệt vời
Lớp mình...còn ối người chưa nộp bài vì...giáo viên hướng dẫn sửa chưa xong
Nhưng...chưa kịp vui ...lại có chuyện buồn này
Già hú tự dưng....không hiểu sao lại...mắc dịch đến thế
Mình chưa biết ...chuyển nhà đi đâu đây
Lại...làm lại từ đầu thì chết. Huhu!

Sau_1970 at 12/15/2012 09:49 pm comment

tạo cái mới bên google cũng gần giống bên đây Hưng ạ . rồi copy hết bài qua .của em hơn 1000 bài copy mệt đó .

Là em sợ sau này khi ...yahoo đóng cửa ấy chị. Hi vọng sẽ có công cụ chuyển để ko phải tải lại từng bài

Sau_1970 at 12/16/2012 06:37 am reply

không , cpoy qua hình ảnh còn nguyên em ạ

Em có thử rồi. Cơ mà đúng mệt thật. Cóp py như vậy sau này liệu....có mất hình ảnh ko chị?

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác