Bạn tôi, người nữa đã qua đời.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 675
  • Tổng lượt truy cập 10,246,623

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/02/2013, 03:48 pm

Bạn tôi, người nữa đã qua đời.

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
08/09/2011 12:09 am

Bạn tôi, lại có thêm một người nữa đã qua đời.

Nó tên là Trần Quang Vinh, học cùng lớp với tôi ở trường cấp I và cấp II

Nó ra đi vì căn bệnh ung thư.

Bỏ lại vợ, con bơ vơ trên cõi đời này, khi vừa bước qua sinh nhật lần thứ 43 tròn 1 tháng.

Thực ra chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp lại nhau

Có khi phải hơn mười năm rồi ấy nhỉ.

Không chỉ nó...mà nhiều người nữa cũng thế ý.

Học cùng lớp mà gặp lại...một lúc mới nhận ra bạn của nhau.

Sau khi học xong 12 lớp tôi mỗi đứa mỗi nơi.

Và rất nhiều người, vẫn  ở Dak Lak thôi mà đúng là...khó gặp thật.

Còn nó...cũng thế

Học xong, lặn xuống huyện làm ăn và...mất tăm.

Có lần nó về chơi, gặp nhau ...vui rối rít.

Nó bảo ...sẽ không bao giờ như thế nữa.

Rồi sau đó, lại ...mất tăm.

Giờ thì...nó không còn nữa...

Nó mất lúc 8h30 sáng nay.

Trong khi bọn chúng tôi hẹn nhau ...trưa nay sẽ kéo cả lớp đến thăm nó ốm.

Ân hận thật vì đúng ra tối qua đã có thể gặp.

Nhưng thấy có ít bạn bè nên hẹn lại ...trưa nay cho đông đủ hơn.

Tối nay, lớp 9b của bọn tớ ...đã tới nhà.

Nhưng chỉ là ngồi đó...cho nó ấm lòng chứ bạn ...còn đâu nữa.

Một lần nữa mình lại thấy đời người thật mỏng manh.

Không khác mấy...ngọn đèn treo trước gió.

Hi vọng kiếp sau nó sẽ nhiều may mắn./.

 

ñø†…äñ…äñ§e£ at 08/10/2011 01:07 pm comment

ckia buồn với anh, lâu lắm rồi mới ghé blog a. chúc a ngày vui vẻ.

Cám ơn đã chia sẻ nhé em.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác