Xấu đẹp xe hoa

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 648
  • Tổng lượt truy cập 10,246,596

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:00 am

Xấu đẹp xe hoa

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Linh tinh khác
03/26/2010 12:08 am

Đây là bộ sưu tập ảnh xe hoa của tớ - người Ban mê chụp trong buổi lễ Kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột. Đầu tiên định dấu làm của riêng nhưng nghĩ lại tiếc vì ảnh đẹp thế kia mà và riêng cái chuyện so sánh xem cái nào xấu đẹp cũng đủ khoái rồi.

Ảnh này là xe hoa ngành Nông nghiệp, chả phải vì nó là ý tưởng của mình mà mình thấy nó đẹp nhất và chưng lên trên đầu bài đâu nhé.

Cái xe này là xe hoa của UBND Thành phố. Làm phải nói là kì công, ý tưởng hay nhưng chuyển tải kém. Cái nhà dài mà ngắn này xem ra còn ngắn hơn cả cái nhà dài mà ngắn của tớ trong vườn Trohbư - Bản Đôn.

Còn caí hộp diêm di động này thì không biết của ngành nào đây nhỉ

Cái này không biết ý tưởng là gì nhưng mình nghe mọi người gọi là quan tài di động.

Xe hoa của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem ra mèng quá. Tỉnh cho 10 triệu đồng làm thế là tốt rồi nhưng phải bỏ thêm chứ nhỉ, mình là chỗ cho du khách nhìn vào cơ mà.

Hình như ý tưởng hộp diêm là mẫu được mọi người ưa  chuộng nhất?

Cái này làm theo dáng thỏi vàng ngày xưa nhìn là biết của cánh ngân hàng.

Cái này lên khối cầu kì nhưng trình bày thiếu màu sắc, xe hoa phải tươi tắn mới đúng là xe hoa chứ nhỉ.

Xe ngành giáo dục đây này, làm đẹp và ý nghĩa nhưng chắc tốn bộn tiền. Nhưng mà đã làm xe hoa là phải như thế chứ. Phải biết đầu tư suy nghĩ và chịu tốn tiền một tí nhưng bù lại nhìn thật sướng mắt phải không nào.

Hi vọng lần sau người ta thôi chung thủy với cái mẫu hộp diêm để có thêm nhiều xe hoa đẹp và mẫu mã đa dạng hơn./.

huyhoang_tn_66 at 04/28/2010 06:33 am comment

biết thế nhưng mà vẫn thấy tiếc tiền....Đất nước mình còn nghèo quá.....

Vừa rồi hóa ra Dak lak là tiết kiệm nhất đấy bác , mặc dù vui những  2 trong một!

cobe at 04/24/2010 11:23 am comment

không có hình ảnh hôm diễu hành giỗ tổ hùng vương ah? Chán ghê

Hôm đó anh bận ko chụp ảnh được, đang tiếc đấy!

huyhoang_tn_66 at 04/06/2010 09:03 am comment

ok.Tốn rất nhiều ngân sách. Tiền đó dành cho người ngèo hay xoá trường học tạm, làm đường giao thông nông thôn hay hơn nhiều. Nhưng các xếp thính lễ hội lắm, chi vô tội vạ, quyết toán dễ. Cả nước mỗi năm có hơn 8.000 lễ hộic các loại, chia ra mỗi ngày bao nhiêu lễ hội nhỉ?

Nhưng lễ hội là của chung mà Bác,bắt người nghèo vừa vừa nhịn xem lễ hội cũng là cái tội to đó Bác!

huyhoang_tn_66 at 04/05/2010 09:29 pm comment

không có đâu. Khối LĐTBXH và BH cũng như cái hộp diêm ấy mà .... hi hi.

Bác lại trêu em rồi nhưng mà nhìn kiểu xe hoa hộp diêm chả thương được bác nhỉ

vinh at 03/31/2010 01:18 am comment

nhon nhip wa di thui ...hoho

Vui nữa chứ nhỉ!

huyhoang_tn_66 at 03/30/2010 08:46 pm comment

Hôm đó mình cũng ngồi ở đó. Khối Bảo hiểm

Vậy mà em ko biết, không biết xe nhà bác có bị em bêu riếu hay khen đấy nhỉ?

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/29/2010 08:38 pm comment

k đua đám kia kìa!

Đám gì cũng được em nhỉ, miễn là vui là được rồi!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/29/2010 01:00 pm comment

đưa..........đám hahahaha

Đám cưới thì tốt chứ sao em!

binhbalme at 03/28/2010 08:04 am comment

Làm xe hoa? - Dễ ợt! Giao ý tưởng + cục tiền cho nhà quảng cáo, thiết kế tạo mẫu, thế là xong. (Công thiết kế, tạo mẫu ở Đak Lak rẻ như... cho). Có điều: ý tưởng chỉ chung một ý tưởng... đối phó; tiền thì chỉ có thế mà thôi, ngu gì bỏ ra thêm! Ai chê thì cứ việc chê mấy thằng thi công ấy! Tệ thiệt! Tệ thiệt! Tệ thiệt!

Vì vậy cứ hộp diêm mà mần thôi, chán thật đấy!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/27/2010 01:00 pm comment

nhìn kĩ giống xe đưa.................

Đưa gì hở em!

Mon at 03/26/2010 11:06 pm comment

chỉ có cái xe "voi" của a là đẹp nhất thôi a ạ! e nói thật, ko nịnh nọt đâu!hehe! đôi khi không phải cứ chung thủy là tốt a nhỉ? cuối tuần vui nha a!

Can đảm lắm mới bỏ được cái mẫu hộp diêm đó em, cám ơn nha, mấy ngày trước đó ngủ ko được luôn đấy

Lê Thu Trang at 03/26/2010 09:20 pm comment

hic! đọc tựa đề em tưởng xe hoa đám cưới cơ , nhưng hóa ra k fai

Có người mong ...chống lầy rồi. Hihi

cobe at 03/26/2010 06:06 pm comment

Mai mọi người chơi vui vẻ nha!! Em phải đi học, chán thiệt đó

Lo học cho tốt nhé, còn nhiều cơ hội mà

hoang at 03/26/2010 06:00 pm comment

ngày mai off vui vẻ nha anh! nhớ để dành em tí rượu cần với ít gà nướng nha anh hihi!

Hai thứ này ko cháy hàng mới lạ đây!

Mèo lười at 03/26/2010 10:44 am comment

Thích xe hoa của anh Hưng nhất. À, hôm nay sinh nhật anh zdaquy (26/3) đó anh

Cám ơn nha, anh qua chúc sinh nhật rồi, chả thấy bánh kem, rượu chè gì cả

at 03/26/2010 10:40 am comment

Ối! Xe hoa của NN & PTNT lại có biểu tượng của con voi thì "dẫn chân" lên ngành du lịch mất rồi! Mà nông dân sợ nhất "ông tượng" vì sức tàn phá của nó đối với nhà cửa, hoa màu. Làm xe hoa với biểu tượng này khác nào khuyến khích mời voi về... Thà làm theo kiểu "hộp diêm" để khi mất điện còn có cái mà châm đèn giầu Giả sử chương trình xoá đói giảm nghèo chỉ cần đầu tư cho các gia đình thuộc diện chính sách thì cái "đại lễ hội" này sẽ giúp bao nhiêu hộ thoát nghèo nhỉ?

Em lăng xê cái vụ  bảo tồn voi ấy mà. Sáng nay xem Huế làm chả phải mừng TP cấp 1 mà xe hoa nhiều ối, đi dưới mưa nữa cơ. lâu lâu vui tốn một tí mà bác nâng cao quan điểm qua. Như thế những người nghèo ít ko được vui hở bác

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/26/2010 10:36 am comment

Em dư nhiều hộp diem lắm!anh cần thì em cho nhiều lắm!

Vậy là có thêm ối hộp diêm, đụng hàng rồi  em nhỉ!

Duc at 03/26/2010 08:24 am comment

Công nhận làm xe hoa đẹp rất khó. Nếu ít suy nghĩ thì cứ bê ý tưởng hộp diêm thôi! Lần sau anh làm 1 con voi mẹ và 1 đàn voi con nha!

Cho anh xin hai chữ bình an nhé!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác