Nhà cổ ở Buôn Niêng

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1055
  • Tổng lượt truy cập 10,266,749

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 09:48 pm

Nhà cổ ở Buôn Niêng

Category: Du lịch Dak Lak và Tây nguyên với người Ban mê, Tag: buôn niêng,Du lịch,nhà cổ,Trohbư,Việt Nam
01/18/2010 11:53 pm
Đây là ảnh ngôi nhà cổ ở Buôn niêng -Ea Nôul - Buôn Đôn  mà người Ban mê đã nhắc đến trong các bài về Buôn Niêng hay

Như người Ban mê đã nói ở bài trước, ngôi nhà này thực ra đã được làm lại chỉ giữ được dàn cột kèo cũ thôi còn vách đã chuyển sang thưng bằng ván gỗ và lợp tôn. Tuy nhiên dấu vết thời gian của  cái tuổi có đến cả trăm vẫn in hằn trên các cây cột và cái cầu thang mòn vẹt .
Nó càng thêm giá trị vì những người chủ nhân của nó rất biết gìn giữ. nghe nói ngôi nhà này đã được Bảo tàng các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội vào dụ dỗ trả giá đến tận 800 triệu đồng mà vẫn chưa bứng đi được.
Người Ban mê cứ gọi là mê tít thò lò các hoa văn chạm nổi trên gỗ theo đúng phong cách người Ê đê như Kì đà, Ba Ba và những đôi nhũ hoa,vầng trăng khuyết...
Tất cả đều được đẽo tay bằng rìu nên có vẻ thô nhám nhưng tinh tế không chịu được.
Như cái cột đầu hồi này cũng thế này.
Người Ban mê biết thân biết phận chả dám rờ nên thuê bà con trong buôn làm mới cái nhà sàn cũng đục cũng đẽo cho con cháu sau này có đồ cổ mà xài thôi.
Vậy mà cũng vất vả gớm, cả tuần qua rồi mà cái kèo này vẫn chưa ra hình. Oải quá đi thôi./.
Trong Thien at 02/10/2010 03:11 pm comment

bài viết hay quá . mình có thể coppy qua trang khác được không ? mình có trang http://taynguyen24h.net nên cũng cần thông tin về Tây Nguyên

Tại sao lại không  nhỉ, Tự nhiên nhé bạn!

Quang Huy at 01/22/2010 06:45 pm comment

Nhất định e phải vào vườn Troh Bư khám phá mới đc, ko biết Tết này có tham quan trong vườn Troh Bư ko a! E sốt ruột wa.Hix hix. Muốn leo núi mà ko biết có ai đi cùng ko nữa.

Rất vui được chào đón em trong vườn Trohbư. Tết đừng bắt đi leo núi chứ!

ninhthitouyen at 01/21/2010 05:58 pm comment

Ngôi nhà hơn 100 tuổi mà trả có 800 triệu không bán là phải rồi. Mai mốt cái nhà sàn của Chú người ta định giá hàng tỷ chứ chẳng ít. Tâm huyết của Chứ Hưng đổ vào mà. Dịp sau vào lại hi vọng sẽ hoàn thành.

Tâm huyết chỉ bán được cho mình thôi chứ với người khác chả được giá đâu. Hi vọng tiền không trượt giá chứ chú bán được giá ấy chắc càphê mỗi kí phải vài trăm ngàn đồng mất.

Anh at 01/19/2010 08:46 pm comment

đang làm nhà sàn hả anh? có kịp tết ko? háo hức quá.

Cố gắng nhưng bắt tay vào mới thấy vất vả, hi vọng không sa lầy và lâm vào cảnh khánh kiệt!

Simple Life at 01/19/2010 07:38 pm comment

hjc, con ba ba ma` na`m nguoc o~ tren vach; nha` nhu the' uh? ki`wa'! con thach sung` nam nhu vay thi` dc, chu coi chung` con ba ba no te' mat'!

Thế mới tài, còn con Thạch sùng của em là con Kì đà của người Ê đê đấy, ăn ngon cực!

Phạm Vân at 01/19/2010 07:17 pm comment

cái nhà này nhìn quen zễ sợ , hình như mình đi roòi thì phải á, anh "năm bờ oăn" coi bộ khoái du lịch ác àh nha ^^!

Nhà ở Buôn Niêng đó em! Khoái du lịch nhưng chả dám ác đâu!

NTK Vì Cộng Đồng at 01/19/2010 04:06 pm comment

Uả anh ơi cái nhà này năm ở Buôn Đôn nhưng chính xác là ở đâu vậy anh? Em cũng vào đó nhưng chưa thấy nhỉ. Uhm, mà cái nhà dài trong Vườn Trhobu của anh ai bít trăm năm sau lại cũng có giá như cái nhà cổ này đó.

Nhà ở huyện Buôn Đôn nhưng chính xác là buôn Niêng cơ  em! Gần vườn Trohbư,cách khoảng 2 cây số, lần sau lên nhớ nhắc anh dắt đi nhé!

anhtuan_sale at 01/19/2010 01:32 pm comment

nè...cho hỏi thành viên 001 có làm việc bên du lịch ko vậy?sao toàn post du lịch ko à?

Không đâu, NBM chỉ mê du lịch, muốn Du lịch Dak Lak mình phát triển và cũng định làm du lịch với cái nợ Trohbư mà thôi!

Nguyễn Minh Thu at 01/19/2010 06:03 am comment

Thành viên 350 póc tem

Cám ơn nha, nhớ đưa số tt vào tên mình cho dễ nhận ra nhau em ơi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác