Đi chơi Thác Phật ở vườn Quốc gia Yók Đôn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 14271
  • Tổng lượt truy cập 10,286,879

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2013, 10:32 pm

Đi chơi Thác Phật ở vườn Quốc gia Yók Đôn

Category: Các điểm du lịch ở Dak Lak, Tag: Du lịch,Việt Nam
06/06/2011 01:04 am
Ở Đắk Lắk hóa ra còn có một cái thác mà tìm đỏ mắt trên mạng cũng không ra thông tin về nó: Thác Phật ở vườn Quốc gia Yók Đôn -Buôn Đôn. Mình mang tiếng đi nhiều vậy mà mãi vừa rồi mới có cơ hội ghé thăm đấy. Thực ra sau khi cây cầu bắc qua sông ở vườn Quốc gia Yók Đôn hoàn thành thì chả khó khăn gì mấy khi tìm đến với nó. Phần lớn khách Tây đi du lịch ở đây, còn chịu khó cuốc bộ hết đoạn đường non chục cây số, để tối cắm trại ngủ lại bên ngọn thác Phật này nữa cơ.
Còn với riêng mình lười nên thấy cứ leo lên ô tô hai cầu chạy vào là hay nhất. Thác lại nằm rất gần một trạm kiểm lâm của vườn nên có thể tổ chức làm đồ ăn ở đây, xong đem xuống nhậu ở dưới thác hơi bị thích.
Trong khu vực thác còn ối các cây rừng to đùng đoàng như thế này. Vậy mà lắm kẻ xấu mồm cứ bảo vườn Quốc gia hết cây, ghét thật.
Gọi là thác nhưng thực ra nó chỉ là một cái ghềnh thì đúng nghĩa hơn. Tuy nhiên, trông nó vẫn hoành tá tràng hơn thác Bảy nhánh ở phía trên rất nhiều, lại  nằm giữa rừng già nữa nên đi vào đây chơi hay phết.
Mùa nước lũ thì chắc bãi đá này sẽ ngập hết, nhưng giờ mới đầu mùa mưa nên trông cũng ...hùng vĩ ra trò.
Đoạn phía trên nước lặng ơi là lặng, nhìn cứ như một mặt hồ ý. Nhìn chỉ muốn nhảy tòm xuống mà bơi thôi.
Nhưng chớ có dại nhé, vì ngay phía dưới đó nước lại chảy xiết ...như thác vậy. Nói gở mồm, đang bơi mà các bác Thủy điện ở phía trên nổi hứng xả lũ, thì cứ gọi là trôi đến Cam Pu Chia ngay.
Gọi là thác Phật nhưng chả ai biết cái tên này ở đâu ra? Cả bà con làm du lịch trong vườn quốc gia nhà mình cũng chịu, chỉ bảo nghe lờ mờ là ngày xưa ở đây hay làm lễ cúng Phật. Ối giời ơi! nghe mơ hồ bỏ xừ.
Còn mấy tấm ảnh nữa hay phết mà Yahoo chả chịu tải lên cho, thôi thì dùng những tấm ảnh minh họa này vậy.
Để mọi người có chút gì đó hình dung về một cái thác hơi bị đẹp trong vườn Quốc gia Yók Đôn -Buôn Đôn.
mai coi at 04/10/2012 04:30 pm comment

Đường đi đến thế nào hả anh. Trong này có thi vé không. Muốn cắm trại thì mình tự chuẩn bị hết tất tần tật hả anh. Em thắc mắc hơi nhiều, anh giải đáp giúp em nhé[img]6[/img]

mai coi at 04/21/2012 10:34 am reply

Ở trong bài anh có viết là thac ở vườn quốc gia yokdon. khi em đi bản đôn thì có 2 cổng vào. đi từ BMT lên thì gặp cổng vào rừng quốc gia trước, sau đó mới tới cổng vào cầu treo.Mình vào cổng đó để hỏi hả anh.

Có thuphi1 em a, vườn quốc gia cơ mà. Đường đi có thông tin trong bài rồi mà em

nangbenthem at 06/10/2011 05:24 pm comment

Nhìn những gờ đá hùng vĩ em lại nhớ tới kỷ niệm của chuyến thực tế ở Chư Yang Sin quá. Bây giờ em ra trường rồi chả có cơ hội ở lại BMT lâu nữa.

Nếu thích thì ...cứ ở lại nhé em!

huu toan at 06/08/2011 10:16 pm comment

em cũng chưa đi thác Phật nhưng mau mắn đọc được 1 câu chuyện của bác Khôi Nguyên về thác Phật nên cũng có biết về sự tích thác Phật . Nghe nói tiếng ở đó nghe như tiếng mõ và câu chuyện tình yêu của hai người không cùng dân tộc !

Vậy sao em, ông này tự dưng xóa hết các bài viết cũ. Hôm nào phải gặp và chất vấn mới được

angtigol at 06/07/2011 08:51 pm comment

Chà chà! Phải tranh thủ làm chuyến mới được, cảm ơn anh H nha!

Giờ đi vào dễ lắm em, chúc em sớm toại nguyên nha

PhuongThao - ManhHo at 06/07/2011 05:21 pm comment

Chà, cái vụ thác Phật này thì lần đầu tiên nghe

Anh thì là lần đầu tới đấy

Duc at 06/06/2011 08:24 am comment

Tên thác nghe -rât-1 ----- huyền bí anh nhỉ. Tắm ở đấy rồi, cũng đã lắm.

Không sợ ...trôi sang tới Cam Pu Chia à em!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác