Đi chơi Thác Đray Nu cùng với người Ban mê

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 665
  • Tổng lượt truy cập 10,152,423

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/01/2013, 09:30 am

Đi chơi Thác Đray Nu cùng với người Ban mê

Category: Các điểm du lịch ở Dak Lak, Tag: Ban mê,Buôn Ma Thuột,Du lịch,Đắk Lắk,Serepôk,Tây nguyên,trohbư,Việt Nam
11/18/2008 10:23 pm

Thác Đray Nu là một thác nước có thể nói là đẹp nhất của dòng sông Serepôk. Thác nằm trên địa phận huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. Đray Nu theo tiếng đồng bào địa phương có nghĩa là thác cái, vì thế thác còn có tên thông tục là thác Vợ.

Daynu 03.jpg

Đray Nu nằm gần thác Đray Sáp (Thác đực hay thác chồng) thuộc tỉnh Đăk Nông và chỉ cách Đray Sáp hai đoạn cầu treo bắt qua dòng sông Serepôk. Cả hai và thác Gia Long đã tạo nên cụm thác Đray Sáp đẹp và hùng vĩ nhất của dòng sông này và của cả Tây nguyên. Do gần như chỉ có cây cầu treo bé tí là con đường độc đạo nên thác chưa bị những công trình nhân tạo xấu xí làm mất đi cảnh hoang sơ cần có ở những ngọn thác.

Thác Đray Nu tuy đẹp nhưng xưa nay vẫn được ít người biết đến vì lầm tưởng nằm trong cụm thác Đray Sáp nhưng thực ra khi đến đây dòng sông Serepôk chia ra làm 2 nhánh nhỏ đổ xuống hai dòng thác và nhập lại ở phía dưới, cách đó không xa. Trước đây cả hai thác cùng nằm trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhưng sau khi tách tỉnh thì thác Đray Sáp (Thác chồng) đi Đắk Nông còn thác thác Đray Nu (Thác vợ) ở lại Đắk Lắk. Cũng  hệt như cảnh cán bộ của Đắk Lắk sau khi chia tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông vậy.

Thác gồm 3 dòng đổ riêng biệt với một dòng lớn và hai dòng nhỏ, trong đó có 1 dòng cũng rất đặc biệt vì phía sau làn nước đổ xuống có một hang động lớn. Vì thế người ta có thể đi vào phía trong của dòng nước đổ xuống từ bên này sang bên kia mà không bị ướt áo cũng giống như thác Pren ở Đà Lạt Lâm Đồng vậy .

Thác có chung một huyền thọai hình thành với thác Đray Sáp và câu chuyện tình yêu của nàng H’Mi xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Chính vì thế mà người dân địa phương mới gọi hai thác này là thác vợ thác chồng.

Hiện tại, cụm thác này đang là một điểm đến thú vị cho những tour du lịch đến với Đắk Lắk, Tây nguyên. Các bạn có thể xem thêm về nó ở bài thác Đray Sáp .

Còn đây là một huyền thọai  có liên quan đến cái tên dòng thác này, thác Hòang tử. Cái này do người Ban mê mới sưu tầm được, chưa kiểm chứng được nên đưa vào để mong có ai biết chỉ thêm cho:

Chuyện kể rằng ngày xưa có chàng hoàng tử con của Yang Ea (vua nước) rất khôi ngô, tuấn tú. Chàng thường rời thủy cung lên trên cạn dạo chơi, ngắm cảnh núi rừng, hoa lá, cỏ cây. Trong một lần dạo chơi, chàng bắt gặp hai cô gái đẹp đang lang thang trong rừng. Hai nàng là con gái của một m’tao (tù trưởng) trong vùng, nhưng vị tù trưởng, cha của hai nàng, đã chết trong một trận giao chiến đẫm máu với một bộ tộc khác. Không còn người thân, không ai chăm sóc, hai nàng phải vào rừng đào củ, hái rau kiếm ăn qua ngày.
Hoàng tử đem lòng yêu thương nhưng hai cô gái đều tìm cách lảng tránh vì cho rằng mình nghèo khổ không xứng với chàng. Hoàng tử đã hóa phép làm nhà các cô gái có nhiều chiêng, nhiều ché, kho nhiều gạo, heo gà đầy sân, trâu bò đầy chuồng. Cảm phục lòng tốt của chàng, hai cô gái mới chịu “bắt” hoàng tử về làm chồng.
Được ít lâu, hoàng tử từ biệt hai người vợ của mình để về thủy cung thăm cha. Vua nước biết chuyện đã ngăn cấm không cho con trai mình quay lại trần gian. Tuy vậy, vì thương nhớ, hoàng tử vẫn tìm cách trốn cha, trở về sống bên hai người vợ yêu quý.
Cho đến một ngày, hoàng tử lại nhớ cha. Chàng lại tìm về thủy cung. Nhưng hai người vợ lại không muốn rời xa chồng. Chàng đi tới đâu hai nàng theo đến đấy. Buộc lòng hoàng tử phải hóa phép biến thành con dúi vàng, lặn xuống, chui vào lòng thác, nơi có cung điện của vua cha. Hai nàng đứng bên dòng thác, chờ mãi, chờ mãi nhưng không thấy hoàng tử trở về...
Người đời sau biết chuyện đã đặt tên thác là Dray Nu để ghi nhớ một mối tình bi thương và cảm động.

Người Ban mê có thể nói là chết mê với ngọn thác này. Bởi vậy mỗi lần có khách đòi đi thác người ban mê hay đưa vào đây và lần nào cũng vậy người Ban mê luôn bị mắng oan vì đi chơi Đray Sáp đã đời rồi lại phải cuốc bộ một đoạn đường dài, đi mãi không thấy thác đâu và chả hiểu mặt mũi nó thế nào mà phải vất vả thế. Nhưng khi đến tới thác họ bảo người Ban mê là đáng phải đến thật và quên béng việc đúng ra phải xin lỗi người Ban mê, thử hỏi thế  có chán không cơ chứ./.

Các bạn có thể xem thêm hình Trong Album Ảnh thác Dray Nu http://vn.blog.yahoo.com/organize/album_list.php?fid=30

(Bài đã tham gia một phần cho Vi Wiki)

Lời bình: Từ Vườn Trohbư nhà mình đi qua đây ngòai hướng Buôn ma Thuột  cũng đang có một con đường nữa  ra ngay chỗ cầu 14, nếu khai thác tốt sẽ có một tuyến du lịch thú vị đấy.

rfrg at 02/09/2012 09:21 pm comment

co gi cu pm so minh nha 0947983015

rfrg at 02/09/2012 09:19 pm comment

minh day  minh bua nay chuyen sang lam ben trinh nu roi ko lam ben do nua  co gi pm minh minh ten hung sinh nam 92 so dien thoai minh ne co gi anh em minh gap giao luu thoi  0947983015

Nhất định rồi, nhưng Khu đó là...du lịch dak nông đúng ko em

Kami Pro at 02/02/2012 08:50 am comment

hôm bữa mồng 3 đi thác đray nur.nói chung thác đẹp nhưng trật tự đây ớn wa.dân tộc làm càng hok ah thích wuynh ai là nó wuynh hixhix ma wuynh thi hết đường ra nha vì đi sao cũng phải ra cái buôn

Chán nhỉ, vậy mà mình cứ tưởng giao cho Trung Nguyên sẽ thế nào. Nếu vậy thì...vào Trohbu nhà mình chơi vui hơn . Hihi

rfrg at 11/30/2011 08:18 pm comment

he he minh lam nhan vien phuc vu tai thac draynu day neu ai co dip xuong do choi xin gap phan quoc hung nha

Hihi, xin lỗi vì....bây giờ mới thấy. Hi vọng  bạn ...còn làm ở đó. Giờ nó thuộc quyền của...Vũ Trung nguyên

Mikan at 02/05/2010 09:29 am comment

đọc bài này mới thấy em thật ko bik j về daklak! tệ wa'

Từ từ tìm hiểu chứ lo gì em, ngày xưa anh cũng thế mà!

TênTên at 04/20/2009 05:40 pm comment

Chào dak-lak . Bài viết "Thác Đray Nu " của dak-lak đã được blog.xalo đăng trên trang chủ tại địa chỉ http://blog.xalo.vn. Cảm ơn bạn rất nhiều, hi vọng nhận được sự cộng tác của dak-lak

Rất vui vì được bạn quan tâm. Tôi rất thích trang xa lộ nhưng chưa biết cộng tác thế nào.

[hpyt] banmeboy at 02/28/2009 03:21 am comment

Chỉ tiếc rằng bà con làm du lịch tỉnh mình kém quá nên chúng cứ như những nàng công chúa ngủ trong rừng mãi <<< em lại thấy co cái hay nữa đó anh. Em thích sự hoan dã và tự nhiên của nó. Nếu mà được  " quan tâm" kiểu các cụ chắc tè le chư cại vụ thang máy của thác Damri thì toi.

Đúng là nếu không biết làm thì đừng làm. Để làm vốn cho con cháu lại hay em nhỉ!

[hpyt] banmeboy at 02/20/2009 05:09 pm comment

Nhắc đến 2 cái thác này làm người Ban mê tự hào ghê gớm vì nó không hề thua kém gì thác Pongua của Lâm Đồng hay Bản giốc của Cao Bằng. Ngòai ra nó còn có rừng bao quanh nữa chứ

Chỉ tiếc rằng bà con làm du lịch tỉnh mình kém quá nên chúng cứ như những nàng công chúa ngủ trong rừng mãi

Sangcu at 11/25/2008 01:37 pm comment

bạn muốn biết tên jang hồ của mình là j`!!!... http://vn.myblog.yahoo.com/sangcu0403

Thanh Trung at 11/24/2008 10:36 pm comment

Mình là người DakLak mà

Vậy cùng quảng bá hình ảnh Dắk Lắk đến với mọi người nha!

Thanh Trung at 11/23/2008 10:26 pm comment

Mình đã đi thác DraySáp Cách đây mấy năm rồi, vào đúng thời điểm ĐakLak tách tỉnh nhưng chưa biết thác DrayNu, mình sẽ cố gắng đi lại và sẽ ghé thăm thác ĐrayNu này.

Vậy là bài viết này có ích rồi, tôi thấy bạn cũng rất là yêu Đăk Lắk đấy!

Thanh at 11/22/2008 10:10 pm comment

Chào! Cuối tuần vui vẻ ha!

Cảm ơn nhiều, chúc bạn một tuần mới vui vẻ!

QUẢNG CÁO ONLINE at 11/22/2008 07:52 pm comment

Dep qua ban oi!

Tôi cũng nghĩ thế, thác này đẹp nhất trong số các thác trên sông serepôk đấy.

at 11/22/2008 07:48 pm comment

cảnh thác chảy trông rất đẹp

Tôi thấy tự hào vì quê hương mình quá, cám ơn nhé!

SoSo's blog at 11/22/2008 09:05 am comment

Nhìn hùng vĩ quá hén!

Tại chụp ảnh vào lúc mùa mưa đấy. Mùa kia nhìn cũng hiền dịu lắm.

Hai at 11/21/2008 09:08 pm comment

Thác đẹp lắm ! Chúc bạn có một buổi tối thật thú vị nha. Nếu có dịp thì mình cũng đi BMT cho biết, lúc đó mình làm phiền bạn làm hướng dẫn viên nha.

Nếu được làm hướng dẫn viên du lịch cho các bạn thì còn gì bằng nữa.

at 11/21/2008 12:48 pm comment

mai mot giau co tui di du lich,nho dai ca chj dan dum nha. san day lam wen lun,,,,,lam vai xi chu...kaka

Rượu Ama Kông nha!

at 11/20/2008 03:04 pm comment

Mình ở BMT mà không biết thác này đó bạn,buồn cho người bmt này wá fải không?Bạn cũng ở bmt có biết Shop Take one của mình không,khi nào rãnh ghé ủng hộ nghen.hihi

Thác này nằm cạnh Đray sáp đi đường cầu 14 tới Cư Jút thì rẽ. Shop của bạn bán gì vậy, ở đường nào ở BMT, chuyện hàng quán người Ban mê Ama tơ lắm.

at 11/18/2008 11:07 pm comment

wouuuu, đẹp và hùng vĩ quá!

Đây là một trong những thác đẹp và hùng vĩ nhất trên dòng Serepôk đó bạn!

Dip at 11/18/2008 11:01 pm comment

Đọc bài của Bạn, NAL lại nhớ đến Bài hát "Sông Đắc'nông - Mùa xuân về" của NS Tố Hải đấy!

Quê hương ta thật đẹp, bạn có nghĩ thế không?

Days gone by at 11/18/2008 10:56 pm comment

chúc bạn ngủ ngon nha! thỉnh toảng ghé qua nhà mình chơi ha! à, quên: đăk lăk đẹp lắm bbạn oy! mình mong ước một ngày đc đến đó! hy vọng đó là một ngày h0k xa! ngủ  ngon nha!

Rất vui nếu được gặp bạn ở Buôn Ma Thuột!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác