Có 1 di tích đã qua đời - P2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1361
  • Tổng lượt truy cập 10,231,386

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/02/2013, 03:46 pm

Có 1 di tích đã qua đời - P2

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag:
07/01/2012 11:02 pm
Hôm trước, quá ngán ngẩm với cái ... bình địa  chùa Khải Đoan nên mình bảo, không muốn bình lụân nữa
Tuy nhiên, sau khi đăng xong bài, có nhiều người hỏi thăm quá, đi cà phê cũng nhiều người ...tâm tư y như mình nên đúng là...không nói tiếp không được
Như mình đã...than ý, Ban mê nhà mình còn rất trẻ, nên nói về di tích kiến trúc ...dĩ nhiên là ít òm
Điểm qua nhé, thứ nhất, hoành tá tràng nhất vẫn là toà nhà biệt điện ở 04 Nguyễn Du
Toà nhà thứ 2 ...dĩ nhiên là toà Giám mục rồi ...nếu xét về quy mô
Thứ 3 là...Chùa Khải Đoan...cái ngôi chùa gỗ cũ giờ chỉ còn  trong...ký ức ý
Thứ 4 là Toà nhà điện lực
Thứ 5 là...ngôi nhà gỗ nhỏ ...của nhà mình. Hihi
May quá...trong 5 cái ...thì có 4 cái vẫn còn
Nhưng ...chùa Khải đoan thì ...chỉ còn trong ...Ký ức
Ngôi chùa này hình như được xây năm 64 (Cùng năm với nhà mình ý)
Do đích thân  Nam Phương Hoàng hậu làm...đốc công theo lệnh của Hoàng thái hậu Đoan Hy
Khi xây xong ngôi chùa được vua Bảo Đại ban sắc tứ và là ngôi chùa cuối cùng của Việt Nam ta được ban cái sắc uy tín này
Ngôi chùa lúc ấy được xem là to và đẹp nhất tây nguyên
Nhưng thực ra ...theo mình thì nó còn là đẹp nhất miền trung và miền nam nữa...trừ Huế
Vì thực sự nói về ...Danh lam thì mình ....chỉ nể mỗi có khu vực phía bắc và ...Huế thôi
Ở đó có những ngôi chùa lâu đời, đẹp và cổ  kính đáng sợ thật
Còn phía trong này thì sao cứ mới mới, xanh xanh đỏ đỏ loè loẹt làm sao ý
Nhưng chùa Khoải Đoan thì không thế...nó đẹp thực sự và  có tiếng tăm ...cũng thực sự
Bạn có bước lên những bậc cấp, đứng trên hiên chánh điện nhìn xuống thung lũng suối Đốc học mới thấy người xưa chọn địa điểm ...đắc địa như thế nào
Và có ngắm những kiến trúc của tầng 2 chùa, mới mê mẩn vì những giá trị của ngày xưa Vậy mà giờ...đã mất tất cả rồi
Không còn tí teo nào ...bóng dáng nữa
Người ta lợi dụng giấy phép trùng tu để cải tạo xây mới
Sau này nhất định sẽ có một ngôi chùa nguy nga mọc lên lại ở đây
Mọi người lúc đó lại ...nắm nỏm khen...
Nhưng đó sẽ chỉ là những người chưa bao giờ thấy qua chùa Khải đoan cũ
Mình không phải là tín đồ Phật giáo
Nhưng thực sự mình đã rất mê mẩn ngôi chùa này
Nó ...có tất cả những gì ...một ngôi chùa mơ được có
Vậy mà người ta...đập phá không tiếc tay
Những kẻ phá chùa là luôn bị coi là tội to...
Nhưng phá theo quyết định của sư thầy thì ...có tội không nhỉ
Là một ngôi chùa to nên ...chắc tiền công đức của bá tánh dồi dào
Mọi người ở đây ...hình như muốn lấy lại danh hiệu ngôi chùa to và huy hoàng nhất tây nguyên chắc
Cơ mà, nếu thế thì thiếu  ối gì cách
Nó có cũ, có nhỏ ...thì khách thập phương vẫn đến nhiều nhất và tiếng tăm nhất cơ mà
Ban mê giờ đã có thêm thật nhiều chùa to và đẹp
Nhưng danh lam ... thì mãi mãi chỉ có một ...Khải đoan tự của ngày xưa
Người ta hoàn toàn có thể xây nối phía sau một toà chánh điện nguy nga
Nhưng người ta ...lại chọn cách...không để lại tí dính dáng xưa cũ
Đáng sợ cho Ban mê biết bao nhiêu
Nếu chính quyền cũng bắt chước, phá đi xây lại toà nhà sở Điện hay Biệt điện vua Bảo Đại 
Bên Công giáo thì xây lại Nhà thờ chánh toà và Toà Giám mục địa phận
Và tớ....người Ban mê...cũng ham vui, phá nốt cái nhà gỗ 1964 của Ban mê. Hihi
Không đâu, sẽ không có thế đâu
Vì như mình nghĩ...chuyện phá những di tích như thế...còn không thể có cả ở trong tưởng tượng
Lần phá chùa xây mới này...ý kiến bất đồng cực kì nhiều
Nên chắc những cái kia...người ta sẽ phải có nhiều đắn đo, suy nghĩ
Còn nhà tớ...Khi xây nhà mới tớ đã chịu khó xây tụt lại, ở phía sau ý
Nên tương lai...càng khó có chuyện tớ phá cái nhà gỗ đi làm lại cho nó ...hoàng tá tràng
Và sắp tới với ý tưởng mở quán cà phê hoa Phong lan
Càng khó có chuyện tớ dại dột đánh đổi
Phá chùa Khải đoan cũ để xây mới
Một quyết định đáng trách đến muôn đời
Hi vọng đây... cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh
Ban mê mình ...có quá ít di tích để gợi lại thuở mở cõi... ngày xưa
Đỗ Thị Sáu 1970 at 07/26/2012 11:50 pm comment

Chị đăng hình con Ty Ty ,ai thấy cũng khen .bạn có con cún dễ thuog và nhiều người còn hỏi xin nữa chứ ,Em khỏe không ?

Dạ em vẫn khoẻ, vừa rồi nhiều việc quá nên ko trả lời cho chị được. Hihi, Ty Ty...giờ còn xinh nữa cơ chị ơi

Đỗ Thị Sáu 1970 at 07/22/2012 12:05 pm comment

Em nói đúng ,chùa cũ quá đẹp .không dễ gì có được đâu . Hưng nhỉ ? Thật tiếc nhưng biết làm sao .Con chó phú quốc ở long an ,cùng đàn với con Ty Ty đã có bầu rồi đó Hưng .Còn con Ty Ty dạo này còn phá nữa không ?

Dạ, em tiếc quá nên làm một hơi...2 bài viết ý. Con Ty Ty cũng lớn phổng rồi và chắc ...cũng sắp có thì phải. Trời ơi nó đúng là...siêu quây đó chị ơi.

Đỗ Thị Sáu 1970 at 07/16/2012 01:06 am comment

Chị củng thấy tiếc khi chùa Khải Đoan không còn . Nhưng cũng may là chị đã một lần được ghé thăm và chiêm ngưỡng .

Hi vọng nó sẽ được ...trùng tu theo đúng nghĩa. Chùa cũ quá đẹp đúng không chị. Khi nào có dịp mời chị quay lại với Ban mê nha

Sysy at 07/03/2012 04:34 am comment

Em buc xuc viet mot leo,cha cham cau,xuong hang gi ca. Anh Hung...doc loi mat luon,hihi,sorry anh nhe.

Không sao mà, anh cũng như em ý, viết một thôi một hồi...thừa ra cả đống dấu chấm, phảy không...dùng đến. Chuyện về chùa Khải đoan thì...nói đến tết cũng không hết...chung quy vào còn đúng hai chữ...thất vọng thôi em nhỉ

Sysy at 07/03/2012 04:31 am comment

em sinh ra lon len da o gan ben chua,nha o duong Quang Trung nen ca tuoi tho gan bo voi chua,hoc mau giao trong chua,ca nhung nam cap 1,cap 2 cung hoc gan chua,lai la mot phat tu,roi di xa,moi lan ve van den vieng chua,moi khi roi BM nho nha..la cung nho den ngoi chua,nham mat lai,va nho nhu in tu cong tam quan buoc vao chua,tung bac thang buoc len chanh dien..nghi den ma that long..danh rang can co mot noi tho cung trang nghiem,rong rai ,nhung nhin xem co ngoi chua nao to lon,trang le hon khong..quan trong no lai la di tich,ai da la nguoi BM [khong ke khach thap phuong] chac cung da tung hon 1 lan den chua,va neu co ai hoi,o BM co gi dep..do la chua KD.Cuu duoc mot nguoi bang xay 7 cai chua..ho quen mat giao li nha phat roi,xay chua that to,tuong phat son son thiep vang,cung phat bang chen vang ,ly bac...khi chung sinh con doi ngheo,minh that vong va nuoi tiec ngoi chua cu ngay xua..minh nghi..ho xay chua cho to lon..chi de phuc vu day du tien nghi cho nhung nguoi...song trong chua...chan cha buon chet.

Bình luận

  • Phu Nguyen

    26/09/2014, 03:18 pm
    Chùa Khải Đoan không phải do Nam Phương Hoàng Hậu ... làm đốc công (???) Vì những lý do này: 1- Bà Từ Cung tức Đoan Huy Hoàng thái hậu (không phải Đoan Hy) tên thật Hoàng Thị Cúc, mẹ của vua Bảo Đại không chấp nhận Nam Phương hoàng hậu, vì Nam Phương HH Nguyễn Hữu Thị Lan là người theo đạo Công giáo, không được phép cúng bái theo giáo luật Công giáo thời ấy. Bà Từ Cung chống mãi không được, đến khi Bảo Đại tự tự hụt, bà đành xiêu lòng, nhưng vẫn không bap giờ nói chuyện hay tiếp xúc với con dâu. 2- Việc Nam Phương HH ra điều kiện phải phong bà làm Hoàng hậu ngay khi cưới, cũng bị bà Từ Cung chống lại. Xem sử thì biết, riêng nhà Nguyễn có luật "tam bất lập" trong đó không cho phong Hoàng hậu có từ đời vua Gia Long 1802, chỉ sau khi chết mới được phong Hoàng hậu. Bà Nam Phương Hoàng hậu là trường hợp đầu tiên và duy nhất, bà Từ Cung ức lắm nhưng vua Bảo Đại không nghe, đành chịu. 3- Chùa Khải Đoan lập năm 1951 chứ không phải 1964. Bà Từ Cung cho dựng chùa này vì có hai người em bị Pháp đày biệt xứ lên BMT, một người em là ông Hoàng Quang còn gọi là cụ Hường đã mất năm 1972, nay còn cháu nội vẫn ở nhà cũ đường Quang Trung, qua khỏi chùa bên tay trái. Người em thứ hai là ông Chín có tiệm mì quảng nổi tiếng ở đường Lê Hồng Phong. 4- Người đốc công dựng chùa Khải Đoan là ông Tôn Thất Hối, nhà thầu xây cả hai Biệt điện ngày xưa. Ông Hối mất năm 1975 ở trước nhà đường Lê Hồng Phong. 5- Bà Nam Phương Hoàng hậu rời VN đi Pháp năm 1945, nên không thể là đốc công. 6- Người phụ nữ thay mặt bà từ Cung coi sóc xây chùa nếu có thì phải là Thứ phi Mộng Điệp. Bà Mộng Điệp được Pháp đưa từ Hà Nội vào Dalat năm 1949, bà này rất được lòng Từ Cung Hoàng thái hậu. Những việc này tôi biết rõ, hy vọng giúp quý vị chút tài liệu cho đúng.

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác