Ảnh lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - Phần 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1845
  • Tổng lượt truy cập 10,262,579

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 08:53 am

Ảnh lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - Phần 2

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Linh tinh khác
03/13/2010 12:04 am

Năm nay Ban mê  mình tổ chức kỷ niệm 35 năm chiến thắng cũng chính là ngày công bố quyết định công nhận Buôn Ma Thuột là thành phố cấp 1 nên làm lễ to phải biết.

Cả bác Nguyễn Minh Triết cũng vào dự cơ mà, ngoài ra là hàng ngàn các cựu chiến binh đã tham gia trận đánh  lịch sử. Đường phố cờ hoa ngập trời và bà con mình thì nao nức đứng chật cả đoạn đường trước công an tỉnh làm các ảnh  đuổi phát mệt mà vẫn cứ đâu vào đấy.

Quảng trường hôm nay thật lạ với đèn lồng dăng dăng, sao nhìn giống Hội An quá đi mất.

Các bác phó nhòm nhà ta chịu khó phết, chơi cái bài này thì ăn đứt người ban mê rồi còn đâu.

Nóng ruột dữ rồi đây, chương trình công bố quyết định hơi bị long trọng mà.

Cuối cùng thì cũng bắt đầu diễu hành, ảnh  này làm mình hãnh diện vì cái áo dài Việt Nam quá đi thôi.

Kẹt cả đường nữa này, cái vụ gì mà đông thế nhỉ?

À ra là  voi, hèn gì mà hấp dẫn thế,hóa ra bà con Ban mê mình cũng  khoái xem voi chả khác khách nơi xa đến. Chắc sẽ phải làm riêng một bài toàn ảnh voi là voi mới được.

Chả thế mà xe hoa cũng làm voi nốt. Cái này chính xác là ý tưởng của người Ban mê đấy, hơi bị được đúng không nào. Xe hoa ra xe hoa.Hihi!

vinh at 03/31/2010 06:21 am comment

nhin may hinh nay thay sao ma nho nha qua di thoi...mac du binh thuong o nha may dip nay chi co nam nha coi phim nhung sao nhin van thay nho wa...tui muon ve nha`...

Anh at 03/17/2010 01:13 pm comment

anh ơi hoa xương rồng nói xấu em kìa! hôm nào em về bắt đền anh đấy

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 03/17/2010 10:21 pm reply

Đâu cơ, a chã thấy gì cả, người quen của em à?

Tranly at 03/17/2010 08:54 am comment

HII HOM NAY MOI DUOC DOC VA XEM NHUNG BAI VIET VA HINH ANH LE HOI CUA ANH DO THAT LA TUYET. HOM TRUOC EM BAN LAM KO CO DI XEM DUOC TIEC GHE DO. MA ANH LA NHA BAO LUON HA? SAO NHUNG BAI VIET CUA ANH CUNG NAO NHIET VA HOANH TRANG NHU LE HOI LUON... CHUC ANH LUON VUI VE. VA VIET NHIEU BAI HAY NUA VE  BUON MA MA THUTO THAN YEU CUA CHUGN TA

Anh là người làm vườn ở Tây nguyên thôi, chả phải nhà báo nhà đài gì đâu, yêu nơi này thì viết thế thôi, bằng cả tấm lòng nên dễ cảm thông ấy mà

Zún Zún at 03/15/2010 10:15 pm comment

^^ Anh em mình tâm hồn ăn uống quá... Ngại ghê

Ai mà chả thế, chả qua người ta tài dấu thôi em ơi!

Zún Zún at 03/15/2010 10:07 pm comment

Món vịt chân vàng lắc lư... :D Vịt năng động anh ạ

Con này chịu khó vận động chắc thịt ngon phải biết!

Zún Zún at 03/15/2010 09:44 pm comment

Thương cái xương vịt chẳng còn... ^^

Cho vào Trohbư làm món vịt nướng Bản đôn nhé. Hihi!

Mon at 03/15/2010 09:23 pm comment

đâu có! em  cũng kể đấy chứ, em còn kể cả chuyện hồi e còn bé có một bác người Êđê mang hẳn 1 chú voi ra để đổi lấy em cơ mà.hiiiiiiiiiii. có vài đứa tin sái cổ.kaka

Vậy mà không biết để nhờ Lê Diễm bổ sung bài kia nhỉ

Zún Zún at 03/15/2010 09:23 pm comment

haha... Nó cầm cái biển vẫy chân đàng hoàng mà bác bảo là bị treo... Chán bác ghê

Anh thấy nó lắk lắk, thương thương là!

Mon at 03/15/2010 09:16 pm comment

hiiiiiiiiiiiii, chẳng bít đến lúc cái dự án ấy hoàn thành thì voi nhà mình còn được mấy con nữa. Nhưng dù sao thì hè năm nay về cũng phải cố gắng đi cưỡi voi phát. Suốt ngày bạn bè hỏi "ở trong đấy m cưỡi voi đi học ah?" mà trong khi thực tế em chưa  lại gần con voi đến 1 lần. Xí hổ quá!

Người daklak mình ra ngoài toàn kể chuyện cưỡi voi đi học có nhõn em là ko thôi, buồn chưa Người Dak Lak thú vị thật!

Mon at 03/15/2010 08:49 pm comment

ý thức của một số người VN mình kém quá! chỉ biết nghĩ đến lợi ích trước mắt thôi. Mà em nói thật nhiều khi các vị quan chức của mình cũng chẳng có kế hoạch j cả. nghĩ mà chán

Đang có một dự án to bự để bảo tồn voi đó em. Biết làm sao được, nước mình còn nghèo mà, cái khó bó cái khôn, sau này mình giàu nhập khẩu voi châu phi về cải tạo giống cho to một thể.

mai yeu em at 03/15/2010 08:23 pm comment

em ve rui ,ma ban chua len tham anh dc thong cam em nha, em sap xep ngay gan nhat

Đồng ý, sớm gặp nha!

tuyet mai at 03/15/2010 08:04 pm comment

bà con ở BMT ngày 10-3 có đi xem pháo hoa thì up ảnh lên đi, hihi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố mình trong đêm đặc biệt đó chứ

Có bên này nè em bhy2002vn

Zún Zún at 03/14/2010 10:52 pm comment

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 Cách đây 55 phút May quá, không phải mình! Nghĩa là sao anh? Anh nói tiếng Việt hử...

Ý anh là mình ko bị treo lên như con vịt ấy!

Mon at 03/14/2010 10:18 pm comment

nhưng mừ voi này chắc là mang từ đaklak mình ra đấy mà. Mang voi về rừng rùi thì làm sao gọi là bách thú nữa hả a? gọi là 99 thú ah?^^

Voi đã bị mất nhiều rồi, ngày xưa voi nhà cũng như voi rừng đều nhiều lắm , quay đi quay lại thấy cảh còn mấy con.

Mon at 03/14/2010 10:01 pm comment

trông chú voi ấy lẻ loi thấy thương, chỉ mún mang về cho gia nhập hội voi đaklak mình. hiiiiiiiiiiii

Đúng đấy nhỉ, bao giờ voi mới được về với rừng? Chả còn nhiều chỗ cho voi sống nữa đâu!

Nhox Moon at 03/14/2010 04:33 pm comment

tu hao` ve BMT wa' ah

Nhất định rồi!

Giang Sơn at 03/13/2010 11:21 pm comment

Đã hơn 23 h khuya      Giở Blog thấy ảnh quê tuyệt vời Ngày chiến thắng Ban Mê Thuộc ai  ơi   Tư hào con của đất trời Tây Nguyên

Tự hào con của đất trời Tây Nguyên . Câu này là đã nhất đấy bác à!

Mon at 03/13/2010 06:14 pm comment

anh ơi hôm sau nhớ viết bài về voi nha! hôm nay đi bách thú nhìn thấy chú voi còn có mỗi 1 bên ngà ah! lạ ghê! hiiiiiiiiiiii. cuối tuần vui nha a!

Voi ở Dak lak thì mới cần đủ ngà chứ nhỉ!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 03/13/2010 02:37 pm comment

mà rảnh em rủ anh uống càphê đc kô đấy nhỉ.

Tại sao lại ko nhỉ!

Zún Zún at 03/13/2010 01:42 pm comment

^^ Cuối tuần vui vẻ nha anh.

May quá, không phải mình!

Chích Bông at 03/13/2010 12:50 pm comment

Định chụp lại hình ghi bài về ngày lễ lớn này, thế mà cái máy hình lại bị hỏng đúng lúc. hik, chán thế. Thôi xem tạm hình của các blogger tạm cũng được. Hình đẹp lắm

Tạm được thôi chứ em!

NTK Vì Cộng Đồng at 03/13/2010 12:13 pm comment

Hic, đã dự định là sẽ lên BMT nhân dịp này mà chẳng có cơ hội. Đúng là "nhân định do thiên". Bùn quá quá anh ạh.

Bùn thôi chứ không phải buồn đâu đúng không em!

Duc at 03/13/2010 07:24 am comment

nhìn thấy xe của ngành NN&PTNT biết ngay tác phẩm của ai mà! Đằng sau lại thấy mấy anh kiểm lâm giống như kiểu đang săn voi hay lùa voi dữ lại rừng hêhhehe? Cng nhận áo dài và trang phục truyền thống tìm được đúng lúc để lên ngôi. ĐẸP, ẤN TƯỢNG, GIÀU TÍNH BIỂU CẢM!

Hihi, tốt khoe, xấu che mà!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác