Ảnh lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thột đây

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 6041
  • Tổng lượt truy cập 10,278,648

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 08:50 am

Ảnh lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thột đây

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Ban mê,Linh tinh khác,trohbư
03/10/2010 11:06 pm

Đây là một số hình ảnh về ngày lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và rửa quyết định công nhận Ban mê là đô thị loại 1 thuộc tỉnh. Một buổi lễ cực kì long trọng và hoành tráng nhất xưa giờ, được tổ chức ở Quảng trường thành phố. Bắt đầu từ 5h sáng bà con mình đã tậptrung đông nghẹt tr  ước khu vực lễ đài.

Thật tiếc vì không chen vào chụp ảnh duyệt binh được, đang nhờ xin ảnh vậy. Giờ mời mọi người xem ảnh diễu hành tạm vậy nha!

Thật là một kì tích khi mà chỉ sau 35 năm, từ một thị xã nhỏ bé miền núi cao heo hút , Buôn Ma Thuột đã vườn vai đứng dậy sánh ngang hàng với nhóm ít ỏi đô thị loại một của cả nước, khẳng định vị thế trung tâm Tây nguiyên của mình.

Trang phục thổ cẩm của đồng bào tại chỗ thật đẹp nhưng tiếc rằng ngày thường ít ai mặc nên chả lôi kéo được du khách lang thang vào làng bản như các tỉnh phía bắc.

Ấn tượng nhất của đoàn diễu hành nhất định là voi rồi, 15 con voi làm cú chót cho đoàn diễu hành  lôi bà con mình rồng rắn theo khiến đoàn diễu hành cứ dài thêm mãi

Đây là chú voi đầu đàn với cặp ngà dài, trông khí thế quá nhỉ. Của hiếm đấy vì phần lớn Voi nhà toàn phải cưa sừng làm nghé, để   cho bọn săn trộm khỏi dòm ngó, đau chưa.

Đoạn  qua ngã 6 Ban mê đây, nơi này luôn nổi nhất và đông người xem nhất.

Trong dịp này bà con hội sinh vật cảnh nhà mình trình làng ối thứ hay. Oai nhất là cái cổng bằng một gốc gỗ lũa nguyên vẹn,  mai phải ghé xem kiếm ít hình lăng xê mới được. Không biết khi nào vườn Trohbư nhà mình mới tham gia được những cái trò hay như thế này nhỉ.

Còn đây là Biệt điện,đang có một cuộc triển lãm về chiến thắng Buôn Ma Thuột, cũng đông khách vào lắm làm mình cũng náo nức nhưng không biết có thời gian vào không đây.

Ghi chú: Người Ban mê ăn mừng ngày lễ này hơi sa đà nên suýt nữa không dậy nổi ểễ coi bắn pháo hoa và tải tạm hình lên mạng. Trưa nay, 11/3 mới viết được bài đấy. Xin lỗi mọi người nha!

anhchang at 03/25/2010 11:39 pm comment

Tết rồi em có về BMT ăn tết, thấy BMT mình thay đổi nhiều quá.  Thôi ráng học xong về quê thôi !!! cảm ơn anh NMB đã hỏi thăm em nha. Chúc anh vui , khoẻ !

Hoàng Diệu Linh at 03/16/2010 08:58 am comment

Buôn ma thuột mình giờ đây đẹp quá hà! Thôi cố gắng học xong 2 năm nữa mình cũng về quê thôi. Chứ thấy ở "đông vui" quá mình không chịu nổi nè.

anhchang at 03/15/2010 04:55 pm comment

tiec qua. pit ma hok ve coi dc:(( mai me chuyen hoc hanh nen h moi len blog. thanks u vi da post hinh nha :)

Người ban mê à bạn!

at 03/14/2010 07:27 am comment

tiếc là không dc về Ban Mê xem chán thật không có cảnh bán pháo hoa hả bác??

Dạo này người ta cấm bán mà em!

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 03/13/2010 09:05 am comment

Em dang kim" anH? cuA? em ne`. D0j. va`i pua~ nua~ c0" clip lun. hjhj

Khoe ảnh đi chứ em!

[hpyt] banmeboy at 03/12/2010 01:50 pm comment

em có mấy tấm pháo hoa đó anh

Vậy phải chia sẻ ngay thôi em!

Mèo lười at 03/12/2010 07:19 am comment

He, vườn Trobưh của anh có nên nuôi vài "chú voi con ở Bản Đôn" không anh? p/s: 1 năm rùi anh ko ghé blog của em

Anh mới ghé hôm qua thì phải!

jyhujg at 03/12/2010 07:13 am comment

Có ảnh mới up lên đi sư huynh ơi

jyhujg at 03/12/2010 07:13 am comment

Có ảnh mới up lên đi sư huynh ơi

Sẽ có thôi mà, đang suy nghĩ xem chủ đề thế nào đây!

Một Thời Dĩ Vãng at 03/11/2010 11:39 pm comment

hay quá ,vậy là có thể về BMT làm việc dc rồi , ah anh có thấy ở BMT có công việc lập trình web ko vây ?

Đól à số một rồi còn gì.Tin học đang là nghề Hot nhất ở Ban mê đó em.

Mon at 03/11/2010 09:02 pm comment

hiiiiiiii, em quên mất đáng ghét trong " " anh ạ. Làm seo mà ghét a đc cơ chứ, nhờ có anh mà em quen thêm đc rất nhìu ng bạn mới đó. cứ " đáng ghét" như thế đi a nha! hiiiiiiiiiiiii

Như vậy anh sẽ cố gắng sao cho mỗi ngày một đáng ghét thêm lên nhé em!

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 03/11/2010 07:53 pm comment

anh không chịu nói em gì hết. Bữa diễn 35 năm em được tỉnh mời diễn ở đó. Nói em 1 tiếg thỳ em đưa phiếu "thông hành" tha hồ chụp hình. Tiếc ghê

Vậy mà chả nói trước , chán ghê đi. Còn ảnh của em đâu chia sẻ đi chứ!

Ánh at 03/11/2010 07:06 pm comment

chú ơi, sao k thuật lại cái màn bắn pháo hoa luôn nhỉ... , quá hoành tráng luôn.

Có dohoang208 - club 47-{109}   nè em!

Duc at 03/11/2010 06:50 pm comment

vậy anh không tham gia xem bắn hả? Em quay mỏi cả cổ mấy bữa nữa tìm cách đưa lên vậy! Đẹp, ấn tượn chưa từng thấy!

Mỗi người một phần chứ,a dành hết sao được

hoang at 03/11/2010 06:40 pm comment

híc sự kiện quan trọng zậy mà hok có mặt buồn wá bác hưng ơi! nói gì nói bác dzaquy vẫn coi đc trực tiếp như em ko coi đc gì cả mấy đứa bạn em háo hức coi xong thì tụi nó chọc thấy bùn luôn

Hẹn 2015 nhé! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà

Yến Nhi at 03/11/2010 05:59 pm comment

chú hok coi bắn pháo hoa à? Đẹp mê li lun, con có quay lại nèn, đẹp dã man. con phải lặn lội đi 30km lúc 8h để coi, nhưng thiệt là hok thấy tiếc. Thấy BMT mình giờ Great ghê lun.:D

Nhớ chia sẻ nha!

Le Thu Thuy at 03/11/2010 04:35 pm comment

mình muốn về nhà quá. nhớ nhà ghê lun. BMT thật đẹp

Quá đẹp chứ em!

Mèo lười at 03/11/2010 02:33 pm comment

Anh Zdaquy còn xem được trực tiếp mà khóc gì. Nghĩ lại mà buồn thay cho mình, em chưa được thấy voi lần nào hết trơn á (chẳng biết có pải nó có lông như mọi người nói ko nữa). Hoành tá tràng quá anh nhỉ?

Nếu ko có lông thì còn gì là voi nữa em!

Anh at 03/11/2010 10:19 am comment

em ko về được, ngồi nhìn truyền hình trực tiếp mà "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa..."

Nghe kinh thế, xem truyền hình lại xem được nhiều hơn đó em!

Nga Vu at 03/11/2010 10:00 am comment

cho minh xin vai tam nay nhen, minh ko ve dc, tiec qua. cam on ban nhiu

Vào hội chưa nhỉ!

vuong at 03/11/2010 09:18 am comment

nhìn thấy BMT phát triển mừng quá đi thôi, anh ơi sao ko có video bắn pháo hoa anh ơi.....hic hic

Anh say gần chết, chỉ  ở nhà xem thôi xa quá nên chả quay được.

mai yeu em at 03/11/2010 08:31 am comment

hiiiiiii em chua dc nhin thay voi nha minh bao h .....

Anh thì chưa thấy voi rừng bao h!

Duc at 03/11/2010 08:28 am comment

Rat thoi su! Phong cach a nhu nha bao ma khong can nhuan but chi can comment la on roi. Lam bai nao day du hon di anh!

Sẽ có một sê ri luôn đó em. Chờ xem nhé, tối qua vất vả dữ hè!

Đông Lắk at 03/11/2010 08:02 am comment

Ôi Voi!

Ối giời ơi...voi , chứ em!

Mon at 03/11/2010 07:57 am comment

anh thật là đáng ghét! anh có biết là a làm em nhớ nhà thế nào ko? Khôi khoa mới có 3 năm ko đc nhìn BMT giải phóng chứ em là năm thứ 6 rùi đó. hix.công nhận quê mình hoành tráng ghê! iu quê mình quá!

Bây giờ anh mới biết mình là người đáng ghét, đau thế!

Cẩm Trang at 03/10/2010 11:56 pm comment

thật là hoánh tráng quá đi! ve ri gút

Đồng ý quan điểm!

phuong at 03/10/2010 11:42 pm comment

trùi ui hoành tráng ghê. có cả voi nữa. tiếc quá.

Anh đi xem còn tiếc nữa là, ko được cưỡi voi vênh mặt lên dạo phố

Zún Zún at 03/10/2010 11:28 pm comment

Đông vui sôi sục thế... Cơ mà anh NBM đưa tin vẫn chậm hơn thời sự 7h đấy...^^

Tại anh cũng sôi sục quá ý mà, suýt dậy ko nổi đăng bài trong ngày luôn ấy chứ.

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 03/10/2010 11:16 pm comment

Cho anh cai tem na. 35 nam that hoanh trang anh nhi. Sory may em hok co vietkey nha'. Nam thu 3 em ko dc nhin` ngam bmt ngay giai phong, buon ghe

Năm năm một lần tổ chức to thôi em, đợi 5 năm sau nhé còn to hơn đấy chứ,hi vọng lúc đó sẽ là loại 1 TW.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác