Vẫn phải... đợi chờ

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 682
  • Tổng lượt truy cập 10,152,440

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/05/2017, 10:35 am

Vẫn phải... đợi chờ
Đó có lẽ là cái kết luận mình đúc rút ra lúc này cho cái ý tưởng mát mát, khùng khùng... Làm khu bảo tồn lan tư nhân Troh Bư.
Mình đã làm xong cơ bản cái nền tảng khu bảo tồn lan cho Troh Bư khi cơ bản biến xong 02 ha đất vườn Troh Bư ... thành rừng.
Và cũng cơ bản là xong việc sưu tầm lan rừng bố mẹ hơn 200 loại gắn lên cây rừng, trả lại cho tự nhiên chăm... khu vực nào cũng có.
Cũng đã có cả bước đầu thành công khi  cách đây gần chục năm, lứa lan con tái sinh tự nhiên từ hạt đã xuất hiện trong Troh Bư với hai loài giáng hương và một loài lan đoản kiếm.
Mình ... những tưởng đã suôn sẻ tất cả rồi, chỉ còn cần thời gian thôi.
Nhưng cuối cùng... thời gian gần một chục năm trôi qua hình như vẫn chưa đủ?
Trừ những cây rừng có lan con đợt ấy ra ... hình như vẫn chưa có thêm bất cứ một tín hiệu vui nào?
Trên lý thuyết... đúng ra mình chả cần phải vất vả đến như thế.
Vì với suy nghĩ ...Buôn Đôn là đất rừng, Đak Lak là đất rừng thì khi biến Troh Bư trở thành rừng xong mình chỉ cần đợi gió đem hạt phong lan đến gieo là sẽ có cây lan con.
Ngoài ra, cùng với việc trả lại cho rừng cây trong Troh Bư hơn 10 ngàn cây lan bố mẹ thì việc làm nhiễm nấm cộng sinh để hạt lan có thể nảy mầm, lớn thành cây cũng là việc mình chuẩn bị xong quá chuẩn rồi.
Thế nhưng 10 năm trôi, vẫn không có thêm lan con trong khi lan bố mẹ ngày nào cũng dọa mất.
Biết đến bao giờ ... mới có thể ngừng bạc tóc và được kê cao gối ngủ ngon cùng giấc mộng bảo tồn lan đây? Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác