Tưng bừng thứ 7 ngày 17 tháng 7 trong vườn Trohbư

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 801
  • Tổng lượt truy cập 10,266,495

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 03:33 pm

Tưng bừng thứ 7 ngày 17 tháng 7 trong vườn Trohbư

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Thứ 7 ngày 17 tháng 7 tưng bừn,Việt Nam
07/18/2010 08:56 pm

Vậy là đã có một thứ 7 ngày 17 tháng 7 tưng bừng trong Vườn Trohbư - Bản Đôn. Khách vào vườn gồm có Club 47, Nối BMT, Nối Gia Lai, Dân chính đảng Dak Lak và Dân chính đảng thành phố  Đà Nẵng... Mình có thêm một đêm mất ngủ nhưng vui, cả sáng nay người như người mượn vậy. Nhưng bây giờ thì thôi, phải tỉnh táo chứ, để đem đến với mọi người những tấm ảnh đầu tiên về một thứ 7 ngày 17 tháng 7 tưng bừng trong Vườn Trohbư - Bản Đôn.

Club 47 là những người đầu tiên có mặt trong Vườn Trohbư.  Việc đầu tiên là phải nghía thử bộ chiêng đá trứ danh mà người Ban mê mới sưu tập được? Mình thấy thật hay vì Trohbư giờ đã như là nhà của tất cả mọi người. Mọi người như cùng  vui buồn và quan tâm đến từng bước đi nhỏ của Trohbư nhà mình vậy.

off1707 01.jpg

Món gà nướng dân dã kiểu Trohbư chính là món số một được chọn  để Hội Club 47 tiếp đãi các bạn bên Nối. Có vẻ chuyên nghiệp ra phết rồi đấy nhỉ? Thì lâu nay đã chết cơ man là gà của Buôn Niêng rồi còn gì.

off1707 02.jpg

Ái chà, chỉ cho điểm trung bình được thôi. Gà bị cháy xém đen lỗ chỗ thế này chắc chắn do đầu bếp nhà ta mải lo tán tỉnh nhau đây mà.

off1707 03.jpg

Một bữa trưa hoành tráng mặc dù chỉ đóng 50K/người. Vậy mà mọi người cứ lo lo là khi người Ban mê mạnh dạn chốt chừng ấy.

off1707 04.jpg

Phát sinh là đông quá, phải chuyển chỗ ra chơi ngoài trời mới đủ chỗ.

off1707 05.jpg

Và có một sự cố nữa là tối đến trời mưa mãi không thôi. Tiếc đống củi chuẩn bị sẵn nên phải làm một tí cho lại vốn. Trohbư tối nay thật vui vì có đến những hai đống lửa trại hoành tá tràng trong mưa.

off1707 06.jpg

Dân chính đảng Dak Lak và Dân chính đảng Đà Nẵng  vào vườn hơi bị muộn. Mãi đến 7h30 mới có mặt trong vườn. Đầu tiên người Đà Nẵng  không hiểu nổi tại sao lại lôi nhau đi xa thế, nhưng chỉ một tí teo sau là thấm cái hơi ấm tây nguyên mà dân Dak Lak muốn giới thiệu. Người Ban mê thực sự xúc động vì nhận được thật nhiều lời cảm ơn đã tổ chức chu đáo buổi giao lưu của hai đoàn kết nghĩa và ối lời hẹn gặp lại ở Trohbư trong thời gian sắp tới.

off1707 07.jpg

Bên bếp lửa nhà dài, nhịp xoang tây nguyên cứ tưởng chừng không có điểm kết thúc.

off1707 08.jpg

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. 1h sáng hai bên bịn rịn chia tay nhau. Mình tin chắc nhiều người sẽ không thể nào quên được buổi giao lưu hôm nay trong Vườn Trohbư - Bản Đôn nhỏ bé.

off1707 09.jpg

Một kết thúc có hậu. Dân Dak Lak ở lại với nhau và cuộc vui lại tiếp tục giữa Dân chính đảng Dak Lak, Club 47, Nối BMT. Vườn Trohbư - Bản Đôn lại có thêm một đêm không ngủ.

off1707 10.jpg

Mình như vậy là lại có việc để làm rồi, chắc phải mấy ngày nữa mới chuyển tải đủ hình ảnh về một thứ 7 ngày 17 tháng 7 tưng bừng trong Vườn Trohbư - Bản Đôn.

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 08/01/2010 04:33 pm comment

Công nghệ cháy phao câu vẫn được lưu truyền ở Tronbu thì phải anh nhỉ

Đúng thế nhỉ, tại sao bà con mình giống nhau đến thế, nướng gà kiểu này phải kiên nhẫn làm chậm chậm cơ

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 08/01/2010 04:32 pm comment

Công nghệ cháy phao câu vẫn được lưu truyền ở Tronbu thì phải anh nhỉ

Tên Cướp Thứ 41 at 07/26/2010 09:43 am comment

Cảm ơn chủ nhà. 432 - số đẹp quá. :)

Không có gì đâu, chúc luôn vui nha!

Tên Cướp Thứ 41 at 07/23/2010 11:27 am comment

Cho mình đăng ký thành viên với nhé. Nick name : tencuopthu41 Năm sinh : 1976 Trú quán : Phước An Nghề nghiệp : IT Tạm trú : HCM Thanks.

Chào mừng thành viên 432.

cao at 07/20/2010 06:04 pm comment

tui dang ky rui ma hok biet co dc vao hoi hok nua. nguyen minh thich 1983 0985204757 km38 - krongpac hien tai dang o thu duc tphcm dang lam viec tai truong cd nghe viet nam singapore

Chào mừng thành viên 431 nhé!

quang nguyen at 07/20/2010 05:06 pm comment

He He ! Cảm ơn anh nhé, thật là ngày ko thể quên !!!

Anh cũng rất vui, hi vọng mọi người còn ghé trohbư thường xuyên hơn!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 07/20/2010 03:13 pm comment

Dù rất tiếc không tham gia được nhưng cũng xin chúc mừng anh Hưng và Tronbu nhé !

Vắng đầu bếp xịn may mà ko thi!

Tien at 07/20/2010 08:37 am comment

a lần này phải tải hít ảnh lên lun ak nha. chứ hok pjải giữ ở nhà coi 1 mình đâu ak nha

Tất nhiên rồi,anh đang cố đây.

quyen_tieumuoi_86 at 07/19/2010 08:45 pm comment

Hi, con gà nướng đó em với Toàn toilet cầm múa cho hoàng thui chứ em đâu được ăn đâu anh. Hi hi. Mà em khoái cái món cháo bên nhà dài á. Mình em húp 3 bát lun. Chà chà.

Nhường khách hở em?

Tien at 07/19/2010 08:19 pm comment

Anh ơi, hum đó nào là rượu cần, nào là bom bia, nào là rượu chuối. Hic hic, em lại lên đô rùi nè. Ke ke.

Đúng là hôm đó bà con mình làm dữ qúa thật.

vuong at 07/19/2010 05:22 pm comment

bỏ lỡ một cơ hội nữa rồi, mọi người đông vui quá, tải ảnh lên đi anh Hưng ơi....Sau mỗi lần giao lưu Trohbư càng thêm hoành tráng anh nhỉ. chúc mừng anh nha

Anh sẽ cố gắng, lần này nhiều ảnh hay phết!

Golden scorpion at 07/19/2010 05:02 pm comment

mẹ ui ! đông vui  hoành tráng nhak. mà sao hem thấy bja bot rượu chè j` mấy pac' !

Tại sao lại không nhỉ?

Mập's at 07/19/2010 01:56 pm comment

Vui quá ha!? Cho nhập hội với có được không? chúc Club 47 mọi điều tốt đẹp!

Chào mừng thành viên 430 nhé!

Anh at 07/19/2010 01:20 pm comment

em xau the?

Ai bảo thế!

Zún Zún at 07/18/2010 10:19 pm comment

Mấy cái bát của anh nhìn mát mắt ghê nhỉ!

Một màu xanh tươi trẻ, đó là thông điệp mà Trohbư muốn chuyển tải đến mọi người mà em.

Zuly.Bo Cuoi at 07/18/2010 10:13 pm comment

Không có xe đi.Híc.Tiếc quá.

Còn ối cơ hội em ơi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác