Trong cái rủi...đúng có cái may mà

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1996
  • Tổng lượt truy cập 10,267,690

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/02/2014, 10:10 pm

Mấy năm vừa rồi...đúng mình cực vất vả với Troh Bư
Sự nổi tiếng lớn dần lên...đồng nghĩa với việc tạo ra thêm áp lực phải làm cho Troh Bư đẹp thêm
Nhất là khi chuyển hướng từ vườn cảnh đơn thuần sang khu Bảo tồn lan thì áp lực ấy càng rõ nét
Để có thể làm thật nhiều thứ cho nàng Troh Bư  xinh đẹp ...mình đã phải lay hoay sớm đưa vào khai thác du lịch nhằm tạo ra nguồn thu bổ sung kinh phí gìn giữ và phát triển khu Bảo tồn lan vườn Troh Bư - Buôn Đôn
Tuy nhiên...sức mình có hạn, những gì mình làm cho Troh Bư từ đó đến nay cũng đủ làm mình kiệt quệ và nợ nần đầm nợ đìa 
Và vất vả nhất ...hóa ra lại là việc tìm cho ra một đối tác kinh doanh xứng tầm để bàn giao phàn kinh doanh cho họ, để mình rảnh tay lo việc xây dựng
Bao người được mình tìm đến, trải thảm đỏ ...cuối cùng lại không thể hợp tác vì họ không có cái đam mê như mình với Troh Bư
Nhưng đúng như ông bà nói...Trong cái rủi có cái may mà, hóa ra mình tự lực cánh sinh làm và chờ thời hóa ra lại là đúng
Cách đây chỉ dăm năm mình đánh giá Troh Bư để đưa vào hợp tác chỉ với giá hai, ba tỷ thì giờ đã ...quá lạc hậu rồi
Hú vía thật, nếu ngày ấy những người kia gật đầu thì mình giờ chỉ còn cổ phần có 50
Đúng là...Trong cái rủi có cái may. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác