Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Trohbư ngày trước 29,Việt Nam
09/01/2010 09:40 pm
 
Hôm nay đúng là một ngày vất vả, ngày cuối cùng chuẩn bị của Không gian cà phê quán Vườn Trohbư trước  khi bị lôi tuột ra trình làng. Mấy ngày nay mình túi bụi việc cơ quan,  trưa chiều cứ hết giờ lại vội vã phi vào trông ngó. Đám thợ xây  vườn buồn qúa, mình càng chiều thì càng đủng đà đủng đỉnh, khiến Không  gian cà phê quán không tài nào tươm tất được. May mà mình có ối bạn bè  giúp đỡ nên cuối cùng thì cũng đủ tươm để giao cho Nhân việt off thử tối  hôm nay và triển khai kế hoạch Kết nối cộng đồng ngày mai. 
Chiều tới, Nhân việt đổ quân vào Trohbư và nghe  chừng hoành tráng thật! Lúc đầu bảo tụi em chỉ xin chơi một ngày thôi,  cuối cùng hôm nay lại bảo off luôn không về làm mình chạy có cờ. Họ đem  cả một dàn nhạc sống vào và làm sân khấu trước Không gian cà phê  quán vườn Trohbư. Có lẽ mình sẽ phải giữ cái sân quang đãng vậy,hôm  trước định lôi mấy cục đá lên làm ít bộ bàn đá tự nhiên cho kín sân, may  quá vì vôi mà chưa kịp kéo.
Mình đã lắp đặt hoàn tất các dàn chiêng đá. Hoành tá  tràng luôn nhé, một dàn 11 hòn hòn đá kêu  để ngoài trời. Dàn trên tầng  2 là 9 hòn và hai dàn tầng 1 là 3- 4 thanh mỗi dàn. Vẫn dư một ít  để  lung tung cho hay nữa chứ. Ngày mai Goong lú tha hồ cất tiếng, hiện đại  thi cùng cổ xưa không biết cái nào ăn gỏi cái nào?
Và đây là dàn hoành tráng nhất với 11 hòn đá kêu.  Mình vất vả nhất với dàn này vì toàn đá to và nặng. Đành căng dây cáp để  ngoài trời nhìn chênh vênh qúa. Được cái chính vì thế mà nó kêu oai hơn  hẳn?
 
 
Còn đây là dàn 9 để tô điểm cho Không gian cà phê  quán tầng 2. Ối người bảo người Ban mê chơi sang thế  khi thấy trong  Trohbư có đến những 4 dàn chiêng đá (Goong lú). Nhưng biết làm sao được,  duyên trời cho ý mà.
Có thể đó chính là nét mà Trohbư lấy làm điểm khác  biệt với các điểm Du lịch sinh thái  bao la la trên tây nguyên rộng lớn  này. Quán Chuông đá đã thành danh với chỉ một hòn đá kêu không to,  Trohbư với những 38 hòn như thế này thì có hi vọng gì không nhỉ? 
Phải nhìn từ tầng hai xuống mới thấy hết sự hoành  tráng của dàn chiêng đá 11 này. Hôm nay mình đành phải lỡ hẹn với mọi  người về phố nịnh vợ để còn được đi tiếp ngày mai. Có lẽ tối nay Trohbư  sẽ tưng bừng lắm với buổi off nháp của Nhân việt mà nhìn thấy cũng là   Club 47 không hà. Chán thật đấy vì mình làm ra được một cái vườn ở lại  chơi buổi tối còn vui hơn ban ngày nhưng chả mấy khi được ở lại. Ông  trời già sao nỡ bất công với mình thế.Huhu!
Ngày mai sẽ là một cái mốc đáng nhớ của Vườn Trohbư -Bản Đôn, còn mình thì sẽ lại có một đêm mất ngủ nữa cho mà xem./. 
 
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook