Troh Bư - sẽ còn đẹp nữa cho mà xemmmmm

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2351
  • Tổng lượt truy cập 10,248,299

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/02/2013, 10:14 am

Troh Bư - sẽ còn đẹp nữa cho mà xemmmmm

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: vườn troh bư
12/19/2012 09:54 pm
Như mình đã kể ý, chuyến đi Đà Lạt vừa rồi ...cho mình tha hồ suy nghĩ về Troh Bư
Nói về làm du lịch thì Đà Lạt phải nói là...nhất tây nguyên và có lẽ là nhất mọi miền trên tổ quốc
Mình cũng lâu rồi nhỉ, chắc phải 3 năm rồi mới quay trở lại nơi này
Trời ơi choáng, khi nhìn thấy cái dải phân cách đường đôi ...rực rỡ hoa hồng các loại
Mình vừa rồi cũng bổ sung ối hoa hồng cho kế hoạch lãng mạn...thung lũng hoa Troh Bư
Cơ mà qua đây thấy trồng hồng như hoa...đường phố thế này thì có lẽ...phải suy nghĩ lại
Thực sự giờ mình mới để ý, hoa hồng ở Đà Lạt nhiều đến thế
Nhất là hồng leo, nó ở cơ man các hàng rào
Và tạo nên  1 sắc màu đúng là khó có thể nào quên được
Trời ơi, sao bên này trồng hoa hồng dễ thế
Còn Troh Bư nhà mình...vất vả quá. hihi
Lần này đi, dù vội vã mình cũng cố dành thời gian vào thăm công viên hoa
Đúng mỗi năm mỗi khác, giờ nó còn rực rỡ hơn là những gì mình hoài niệm
Diện tích cũng mở rộng thêm gấp đôi...nhưng sao mình vẫn thích cái công viên hoa lần trước hơn thì phải
Giờ nó hình như...giông giống với các khu du lịch xung quanh với đủ thứ dịch vụ ăn bám theo rồi
Mình vẫn tự hào...Troh Bư rất giống với vườn hoa Bích câu, tiền thân của công viên hoa ngày trước
Vì vậy, hơi bị hẫng, có lẽ lần sau sang mình sẽ không còn cái hăm hở giống lần này?
Quay lại với Troh Bư...chuyến đi này mình đã nghiệm ra 1 điều
Để ve vãn khách...ứ cần có chiều sâu rắc rối kiểu vườn Nhật
Mọi người hình như đang suy nghĩ thoáng hơn và có vẻ thích cái màu sắc rực rỡ  hơn cái trầm mặc vườn thiền?  
Mùa mưa sang năm mình sẽ có 1 cuộc cách mạng mới
Troh Bư sẽ được ưu tiên với các loài hoa quanh năm chứ không phải hoa theo mùa như bây giờ
Nhưng rõ ràng, cái nền xanh của cây rừng trong Troh Bư vẫn là điều mình sẽ phải tôn trọng
Mình không lặp lại cái bước đi của công viên hoa Đà Lạt hôm nay đâu
Troh Bư sẽ còn đẹp nữa cho mà xemmmmm
Hihi. Nhất định mà...vì mình yêu Troh Bư và ...lúc nào cũng ...Troh Bư.
Sau_1970 at 12/21/2012 12:58 am comment

đúng rồi đó hưng , phải trồng hoa nào mà quanh năm nở hoa ấy , hi hi hi

Sysy at 12/19/2012 11:19 pm comment

Trohbu cua anh Hung dong danh the.. [vi Trohbu xinh dep nen co quyen dong danh,hay vi duoc anh Hung yeu nhieu qua..nen chanh?]ben em cung trong hong leo de lam,em cho no leo len hang rao,no moc nhanh va nhieu lam roi,nen em khong trong nua.Anh Hung di choi nhieu the..anh ot gi dau,sao ko post len cho fan club..di du lich ke voi.

Em nhắc làm anh ...phát thèm nè. Có ối hình nhưng ko có thời gian để viết bài khoe chuyến đi thú vị. Bên em... thích thật ý, anh mê nhất là hồng leo nhưng Ban mê thấy chả có nơi nào trồng. Hihi, đúng quá em nhỉ.... nàng Troh Bư xinh đẹp cũng yêu anh lắm nên có quyền...tha hồ chảnh với anh Hưnggggg.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác