Lâu nay nợ mọi người một lời hứa về loạt bài viết  trong kí sự đi bắc ( xem: Ký sự đi bắc ). 
Hôm nay chắc phải bắt tay vào viết thôi.
Điểm đầu tiên mình chọn có lẽ nên là Huế. Mình nghĩ sẽ viết đựơc về nơi này rất nhiều bài.
Không  hiểu tại sao mình rất thích Huế?  Ở Việt Nam mình đúng là nơi nào cũng  đẹp, nhưng nơi này có cái gì đó thật nhẹ nhàng như trói buộc lấy mình  vậy. Mình đến và thích ngay,mà đúng là không thích cũng không được.
Đây  chính là Kinh thành ngày xưa, kinh đô cuối cùng của những triều phong  kiến  Việt Nam.  Là nơi ở của vua, chúa và của những hoàng tử, công chúa  như những câu chuyện cổ tích mẹ kể ...
Ở  Huế có những ngôi nhà vừơn đã trở thành một phần Di sản văn hoá của  nhân loại. Mình nghĩ, nếu Huế không có nhà  vườn thì cũng không còn là  Huế nữa. Cũng như là người Ban mê là mình nếu không có vừơn Trohbư (hơi  bị giống vườn Huế) thì cũng chẳng còn nổi là người Ban mê. Hihi!
Những Khách sạn ở Huế cũng thật đẹp.  Nó dù mới xây dựng nhưng vẫn cứ như là xưa, rất xưa.
Toàn cảnh của nó nè. tân cổ giao duyên nhưng rất đúng điệu nhé
Đây  là một cổng phủ quan xưa? Trong này chắc chắn sẽ có một khu vườn  rất đẹp. Thật tiếc vì không có thời gian nhiều để tìm hiểu về Huế. Chắc  chắn mình sẽ phải còn quay trở lại nơi này nhiều lần nữa để tìm hiểu về  một nghệ thuật " Nhà vườn Huế" mà thế giới phải nghiêng đầu thán phục.
Đây  là bức ảnh mình đã ném lên Vi Wiki để khẳng định về một " Nghệ thuật  vườn Việt Nam" là có thật.thật tiếc là mình đã thất bại. Đó cũng chính  là lý do mình bỏ Vi Wiki  về làm Blog yêu Dak Lak. Thật may vì đó có lẽ  cũng không phải là một quyết định sai lầm lắm. Cộng với một vườn Trohbư  -Buôn Đôn đã nên dáng, nên hình nữa thì giờ nếu ai muốn cãi nhau với  mình về một " Nghệ thuật vườn Việt Nam" mình sẵn sàng rải thảm đỏ ra mời  để cãi nhau chí tử luôn.
Bức  ảnh này mình chụp năm 2009 thì phải, giờ có lẽ nó sẽ đẹp hơn? điều đó  làm mình luôn khoái sẽ không phải chỉ là một lần nào đó, lại đựơc quay  trở lại với một Huế thương.
Lời bình: Mình đặt tên cho Cô con gái đầu là Hương Trà, mọi người cứ bảo chắc  chắn thằng này xưa có người yêu là con gái Huế. Buồn cười ghê không?
 
 gái  Huế. Buồn cười ghê không? 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook