Bức tranh quê

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 951
  • Tổng lượt truy cập 10,116,988

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 04:14 pm

Bức tranh quê

Category: Du lịch miền bắc cùng với người Ban mê, Tag: Du lịch,Việt Nam
04/26/2011 09:25 pm
Đây thực ra là số ảnh về Thanh Hà - Hải Dương, quê ngoại tớ mà tớ chụp được lần về  năm 2009. Nhưng mỗi lần xem lại nó mình  lại nhớ nơi này không chịu nổi. Quê mình còn nghèo thật nhưng nhìn nó đúng là một bức tranh quê không thể nào quên.
Một làng quê, nếu thiếu những cánh đồng lúa chín vàng thì đúng là không còn là quê nữa.
Đến ngày mùa mọi người tíu tít đổi công đi gặt.
Thanh hà 04.jpg
Chiếc quang gánh vẫn là vật dụng quen thuộc của người dân.
Thanh hà 05.jpg
Vợ chồng cùng nhau đẩy xe rơm về nhà.
Thanh hà 08.jpg
Những con đường làng thì thơm ngát mùi rơm rạ phơi dở.
Thanh hà 01.jpg
Những đụn rơm nho nhỏ cũng vì thế mọc lên.
Thanh hà 02.jpg
Ngôi đình luôn là nét quen thuộc nhất của những làng quê miền bắc Việt Nam.
Đây là ngôi chợ cháy, chả hiểu tại sao nó có tên như thế nữa. Hình như nó có liên quan đến truyền thuyết về Thánh Gióng đánh đuổi quân giặc Ân? Mình định viết một bài về nó mà vào bới tung Google, tìm mãi cũng chẳng ra. Mình nhớ khi mình còn bé tí, lúc mới 4 tuổi ấy, ngôi chợ cũng đã cũ y như thế này.
Thanh hà 06.jpg
Vì quê ngoại mình là quê vải nên những hình ảnh này trông thương lắm. Ngày bé mình hay chơi quanh cái ao nhỏ này và ăn vải thiều thay cơm luôn.
Ôi nhớ quá, hình ảnh về bức trang quê Việt Nam./.
at 04/28/2011 09:52 pm comment

e hok ở BMT ma ở pơngđrang thì tham gia club được hok zậy nè...???..

baby_heart141 at 04/27/2011 10:37 pm comment

Đồng hương....Miền Bắc !hihi....nhìn ảnh quê anh, em cũng nhớ quê e quá! Mừng vì đường làng hôm nay đã khang trang và sạch đẹp hơn nhiều a nhỉ! Lâu rồi không có dịp về thăm quê. Quê e bi giờ có tên mới ùi, nghe oách hơn...nhưng e vẫn thik tên cũ hơn...

Binh47 at 04/27/2011 08:45 pm comment

Tỉnh Hải Dương  tách ra từ tỉnh Hải Hưng cũ a nhỉ. Chia làm 2 tình là Hải Dương và Hưng yên, cũng như Daklak và Daknong vậy. Em cũng đã có dịp về thành phố Hải Dương 1 lần rồi. đồng lúa làng anh đẹp quá. Hình như xa xa e còn thấy có cả núi nữa thì phải ( hình 1)

_iuboypro nhoxhero at 04/27/2011 06:54 pm comment

quê anh đẹp nhỉ,gần giống với quê bà nọi em,ấn tượng lớn nhất là chợ phiên,đi 1 ngày nghỉ một ngày và những cây lúa đc trồng thẳng tắp

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác