Trà Bờm

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3471
  • Tổng lượt truy cập 10,264,205

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/01/2013, 01:59 pm
Trà Bờm

19:20 24 thg 6 2009

Trà bờm là tên cô con gái đầu của người Ban mê, cái cô bé vừa thi vào lớp 6 ấy. Gọi là bờm từ bé quen thế thôi chứ cũng thông minh lắm. Từ lớp 1 đến lớp 5 chỉ biết  đứng nhất nhì  lớp thôi, bởi vậy mỗi lần bị bắt đi họp phụ huynh 2 vợ chồng tòan giành phần đi họp cho Trà (Của đáng  tội là cô bé em thì khác chị, ham chơi quá nên mỗi lần đi họp hay bị nghe mắng vốn đâm ra  sợ).

Hôm qua đem bài thi lên cho cô giáo xem chấm thử, Trà được 17,5 điểm cho cả 2 môn, chán thế nhưng  thế là cũng có hi vọng rồi đấy. Cái bữa đón ở phòng thi ra cứ  nghĩ mà ức cả mình, tóan thì đúng hết, tiếng Việt cũng thế, còn mỗi bài văn hi vọng nhất lại đâm ra thất vọng. Con bé này vốn giỏi văn giống ai không biết, nó hay bảo đi học con chỉ thích mỗi môn văn thôi, mỗi lần con làm bài không hiểu  ý văn ở đâu cứ ào ạt tuôn ra  viết không có kịp. Thế mà đề thi người ta bảo tả một thắng cảnh em thích nhất ở nơi em sống thì nó lại đè ngay cái hoa viên thành phố ra mà tả. Trong khi đợt trước cô giáo dạy thêm cho cũng  đề y như thế, nó tả cái thác Đray Sáp chưa đi bao giờ được những 9 điểm cơ  (còn bài tả Hoa viên thì trên lớp  làm rồi, được có nhõn  8,5 điểm). Lại còn bảo con định tả tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột nữa chứ, lạc đề trầm trọng. Nghe cô giáo thở vắn than dài mà tức thêm lần nữa. Tại sao nó không tả quách cái vườn Trohbư của bố nó nhỉ, còn hay và đúng yêu cầu của đề ra  hơn cái hoa viên kia nhiều. Hỏi lý do thì nó bảo tại chưa được đi thác lần nào tả không có cảm xúc thật ( Cái con bé này hay nhỉ, không nhớ nó nói có đúng không chứ nghe  khó tin quá, con gái người Ban mê mà không biết thác? Xấu hổ quá đi mất) và ở trên lớp khi gặp đề này cô giáo cho dàn ý và chủ đề như thế. Thôi thì có hi vọng cũng còn hơn không, đề năm nay nghe nói là khó hơn mọi năm, nghe cô bảo  Trà như thế là nhất rồi,  có bạn đến nhờ chấm được 13 điểm cô bảo cũng có hi vọng ( thằng bé này đi tả cái tượng đài, thật đáng đời). Còn phải mấy ngày nữa mới có kết quả, từ đây đến đó tha hồ mà sốt ruột. Thôi thì cũng đã có cái mà hi vọng.

Kết luận: Từ xưa giờ cả nhà vẫn gọi Trà là Trà Bờm chả sai vào đâu được./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác