Giang còi ra Bắc

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1025
  • Tổng lượt truy cập 10,152,784

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/01/2013, 02:00 pm
Giang còi ra Bắc

23:55 27 thg 6 2009

Đây là chùm ảnh về chuyến Du bắc của Giang còi nhà mình dịp giữa tháng rồi. Cái đích đầu tiên là Đà Nẵng, Bố thì mê mải với Viện Cổ chàm khỏi phải nói  còn con cũng thế nhỉ.

Ra Hà Nội nó thích mê vì có em bé, xưa giờ Giang toàn phải làm em thôi mà. Bế em trông ra dáng chị ra phết.

Tranh thủ cho đi công viên Thủ Lệ

Còn đây là đi chùa Hương. Chịu khó nghiên cứu...giống bố

Chỉ tội tha được cô bé hết còi này lên tới động mệt bở cả hơi tai

Chứng minh cụ thể cái vụ đi chùa Hương.

Về Thanh Hà quê ngoại.

Lúc này có mẹ đến có khác, mấy ngày đầu bị bố lo, con toàn phải mặc áo thun tự bới tóc, xấu hết cả người .

Con gái có khác, được việc phết

Vườn nhà ông ngoại rộng rãi  lắm tha hồ nghịch. Ở đây bố Hưng có hơi bị nhiều kỉ niệm.

Trong từ đường nhà họ Phạm.

Mọi người vẫn nhớ xuân Ất Dậu vào có con bé hay hát, múa lại đẹp cực nên bắt Giang thể hiện lại.

Trên đường về ghé Đức Phổ, quê nội. Giang  vậy là biết chị Trâm rồi nhé./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác