Đây  là ảnh ngày 1/5 của 2 cô bé Trà bờm và Giang còi nhà mình nè. Lâu nay  chả viết được bài nào cho con cái mặc dù đã tương lên Blog cả một thư  mục cùng tên, vô cùng hoành tráng.
Hai cô bé nhà mình đúng là dân Ban mê thật vì chỉ sướng nhất là sáng chủ nhật rảnh rỗi được bố mẹ cho đi uống cà phê. 
Cũng in hệt mình, cái thú lớn nhất của hai cô bé nhà này là khám phá các quán cà phê mới mẻ mặc dù có khi là nó ở xa lắc.
Hai cô " Gà công nghiệp" này đang mê mẩn trước một cái bầu ươm lúa, mà có lẽ phải gọi là mạ  thì đúng hơn
 
Hôm trước bài tập ở trường cũng được giao tương tự thế này, chúng làm mình khốn khổ mới tìm ra chỗ bán lúa để mua về gieo ấy.
Giang  còi nhà mình rất tự giác nhé, tự đi bưng ghế lấy. Chỉ tội học thì chểnh  mảng lắm, không tự giác như thế đâu, toàn để mẹ phải nhắc. Cả nhà đang  lo đến mất ngủ cho kì thi sắp tới chuyển cấp sang trường Phan Chu Trinh  lớn của cô nàng.
Chiều  được cậu mời xuống vườn chơi, ăn cơm, hai đứa lại mê tơi với cái trò  câu cá. Bố nó thì chả được thế, có lẽ do mình thiếu kiên nhẫn nên không  hứng thú với cái trò mất thời gian này một tí nào mặc dù đã từng viết  một bài rất dài về cái trò nhiều người thích, trừ mình này ( Không tin  cứ bấm vào đây mà xem nhé: THÚ LÀM LÃ VỌNG) 
Vườn  nhà cậu bọn này đầu tư tốt phết. Mình đang chả hiểu tại sao người ta cứ  vứt thà cả đống tiền ra làm một cái nhà nghỉ cuối tuần cho cá nhân rồi  vất vả chăm sóc, lo cho nó mà không nghĩ đến chuyện vào quách Trohbư nhà  mình thuê một ngày vui cùng bạn bè và gia đình cho êm hơn.
 
Thưởng thức chiến lợi phẩm?
 
Mấy  thằng con trai thì mê tít cái IPAT của cậu, còn hai cô nhà mình cứ bơ  đi, hay nhỉ. Nhưng chả phải thế đâu, về nhà toàn dành máy để lên Zing me  làm vườn trên mạng thôi.
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook