Tối mùng 1/9 sôi động trong vườn Trohbư - Bản Đôn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 754
  • Tổng lượt truy cập 10,152,512

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 04:31 pm

Tối mùng 1/9 sôi động trong vườn Trohbư - Bản Đôn

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Linh tinh khác,Tối mùng 19 trong vườn Trohbư
09/10/2010 05:39 am
Như vậy là đã có một tối mùng 1/9 sôi động trong Vườn Trohbư - Bản Đôn. Mình biết mà khi thấy bà con ùn ùn kéo vào khi đã tối xuống. Thật tiếc là mình khó có dịp ở lại buổi tối trong vườn vì  nhà neo người quá. Nhưng nhìn ảnh thôi cũng đủ biết vậy là đã có một buổi giao lưu khó quên giữa Club 47, Nhân việt.net và Bk Tây nguyên.
Chỉ có điều bà con mình phát hiện ra công năng mới của dàn chiêng đá là ghế ngồi coi ca nhạc thế này thì kinh quá. Sợi cáp trĩu đi vì sức nặng của 11 thanh đá kêu mà cũng dám leo lên ngồi thì mình không có mặt hóa hay.
Một sân khấu ca nhạc hoành tráng được tổ chức ngay ngoài sân Không gian cà phê quán của Vườn Trohbư.
Trohbu 2910 12.jpg
Với sự góp mặt của ối ca sĩ từng lăn lộn nhiều năm... dưới gầm sân khấu.
Trohbu 2910 14.jpg
Một sân khấu hoành tá tràng không chê vào đâu được nhẩy.
Tay trống ác liệt không?
Tài nào mà Tùng Môda chả toát mồ hôi hột như thế này.
Trohbu 2910 19.jpg
Tiết mục cháo gà này mới hấp dẫn làm sao chứ.
Trohbu 2910 16.jpg
Nghe nói Lotus được cử trông nồi cháo này suốt quãng đường từ bếp xuống nhà dài?
Không gian nhà dài cuối cùng vẫn là hấp dẫn nhất mỗi khi tổ chức ở lại chơi buổi tối trong Vườn Trohbư - Bản Đôn.
vuong at 09/11/2010 09:59 am comment

Thật là tuyệt vời anh nhỉ, 2/9 về mà bận quá không tham gia được,Chúc mừng anh Hưng nha.

Cám ơn nhé em, hẹn lần sau vậy nhé

IronMan at 09/10/2010 11:26 pm comment

Máu nhỉ?Đêm sao nhạc sống.Hehe.Thấy là đã biết vui rồi phải không Bác?

Vui khỏi chê luôn, thật tiếc là em ko được tham gia hôm đó

Simple Life at 09/10/2010 10:59 pm comment

lâu lắm rồi mới ghé thăm nhà anh, đúng là càng ngày càng hoành tráng! như Đăk Lăk mình vậy! ngày một đi lên!

Làm anh phổng hết cả mũi rồi này em ơi!

Zún Zún at 09/10/2010 08:50 am comment

Sao em cứ được tem blog anh hoài mà chả có duyên thăm "nhà" anh gì cả!  Chán ghê

Như vậy là tại nhà anh ít khách đây mà. Cám ơn nhé, mời em khi nào có dịp lên Tây nguyên thì ghé Trohbư chơi nhé!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác