Tớ ...lại tự làm khổ mình

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 481
  • Tổng lượt truy cập 10,243,132

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/04/2013, 02:16 pm

Tớ ...lại tự làm khổ mình

22:48 - 29/02/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Tớ lại...tự làm khổ mình này. Đây là số Mặc lan rừng tớ mới tha về sáng hôm qua ý.
M001eb7;c lan 01.JPG

Nhiều ...la liệt đúng không
M001eb7;c lan 02.JPG

Tớ cực thích loài lan đất này vì những câu chuyện về lan ngày xưa của các cụ toàn là...kể về nó.  Vì thế dù trong vườn Troh Bư có ối rồi, nhưng đi gặp, thấy giống này là lạ, lá dày và dài hơn là....mua ngay, mua ngay.
M001eb7;c lan 03.JPG

Cơ mà đến khổ. Dạo này sáng thì...bận việc, chiều bận nhậu nên khó quá thời gian dành cho lan.
M001eb7;c lan 05.JPG

Chiều nay, tớ có đến 3 mối mời nhậu nhưng quyết tâm ....thôi ở nhà vào chậu không để nó khô, chết mất thì ...có tội với bà mẹ tự nhiên.
M001eb7;c lan 04.JPG

Thế mà bận việc ở cơ quan mãi gần 6h mới về chụp vội mấy tấm ảnh, cho có cái để khoe và đi mua đất trồng với chậu. Vào chậu xong tối mịt, tối mờ phải nhắm mắt mở Flash, bấm đại để chụp ảnh ý. Cơ mà cũng hay, vì muộn quá nên không có thời gian mua chậu sành, tớ vơ vội mấy cái chậu nhựa dùng 1 lần này trồng tạm. Được 16 chậu cả thảy. Chất trồng cũng đang dùng tạm trấu đốt trộn với vụn xơ dừa, là loại chất trồng vốn chỉ dùng trồng hoa kiểng nhân giống. Thôi thì coi như giải quyết xong vấn đề trước mắt. Khi nào các nàng bén rễ, tớ chuyển vào Troh Bư  càng nhẹ, đỡ mất công. Hihi!
Mọi người đang quở tớ số sướng mà thích khổ vì cái tội... thứ bảy, CN người ta la cà quán cà phê, quán nhậu thì mình lăn lóc trong vườn Troh Bư giờ thì ...thêm cái vụ lan liếc này nữa.
Hihi! Nhưng mà lỡ đam mê rồi, có khổ thì cho khổ. Mình có lẽ là không bao giờ bỏ được ... Người yêu tên Lan đâu. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác