Tân gia nhà dài đêêê!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12354
  • Tổng lượt truy cập 10,284,962

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 10:06 pm

Tân gia nhà dài đêêê!

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Trohbư,Việt Nam
02/03/2010 09:58 pm

Cái công trình nhà dài trong   Vườn Trohbư - Bản Đôn cuối cùng cũng đã vào giai đoạn kết http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=11091. Oải quá trời đất vì không thể nghĩ ra làm nhà dài lại vất vả đến vậy.

Chủ nhật này có lẽ làm Lễ cúng Yàng cho ngôi nhà mới này được rồi. Heo đã nhốt trong chuồng, đội cồng chiêng của buôn cũng đã sẵn sàng tham dự. Mọi người có vẻ hơi bị háo hức với cái vụ cúng kiếng này vì đã lâu lắm rồi không có cái nhà dài nào được dựng?

Mùa này Trohbư cũng như là Bản Đôn vậy, hơi bị khô hanh nhưng bù lại là Mai vàng bắt đầu nở, có lẽ năm nay trật mất tết. Thôi thì coi như lứa hoa này dành cho mừng nhà mới.

Chắc mọi người xem ảnh xong sẽ buồn lắm vì cuối cùng người Ban mê vẫn phải lợp tôn? Nhưng thực sự hết cách rồi, vất vả hết chịu nổi nên đành phải làm nhà theo kiểu mới vậy.

Buồn cười là đám thanh niên người đồng bào làm nhà cho mình lại an ủi là anh Hưng làm nhà to như chủ đất thì phải lợp tôn mới đúng chứ. Trong buôn chỉ có ai nghèo mới làm nhà lợp tranh thôi.

Nhà chưa xong nhưng đã phải lo trang trí rồi và những cái lồng bẫy chim là vật trang tríkhông thể thiếu. Không hiểu sao mình mê chúng đến thế dù chả chơi chim hay bẫy chim bao giờ. Chắc hôm nào rảnh phải làm hẳn một bài giới thiệu về cái vụ treo lồng chim tứ tung trong  vườn Trohbư mới được.

Bù lại, chủ nhật này khánh thành nhà mới trong vườn Trohbư sẽ có lễ cúng Yàng theo đúng phong tục người đồng bào Ê đê. Mọi người ai rảnh xin mời tham gia vui chung với người Ban mê nhé. Xin nhiệt liệt chào đón mọi người trong vườn Trohbư của người Ban mê!./.

phanduong at 02/06/2010 11:14 pm comment

chúc nhà dài trohbư luôn đông khách

Cám ơn nhiều nhiều nha!

thanhhungvcbmt at 02/06/2010 09:10 pm comment

Chào anh Hưng!Xin giới thiệu trước là em cũng tên Hưng luôn ah!Hôm trước em có vào vườn trobul của anh và thấy rất ấn tượng với ngôi nhà dài của anh.Lúc em vào thì nhà còn đang dựng kèo,và em có nói rằng sao anh không lợp nhà bằng tranh và thưng vách bằng tranh cho nó đúng chất Tây Nguyên.Nhưng giờ nhìn ngôi nhà hoàn thành với vách gỗ và mái tôn cũng ra dáng và đẹp lắm Với ngôi nhà mới vừa hoàn thành.Nó là nơi lưu giữ một chút gì về văn hóa Tây nguyên.Em vẫn thich nhất là cái cầu thang mà anh sưu tầm được.Dù đã bị mục khá nhiều thế mà vẫn còn nét đặc trưng lắm. Buổi khánh thành nhà mới em có thể tham gia được chứ?Và nhân đây em muốn gia nhập hội blog Người yêu Daklak cùng mọi người được chứ ah! Xin chúc mừng anh!!

Chào mừng thành viên thứ 373 nha! Rất vui khi thấy  em thích ngôi nhà này. Chắc anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa đây.

Blue at 02/06/2010 12:13 am comment

Cảm ơn anh ạ

Hôm nay ko thấy em vào?

Blue at 02/05/2010 11:09 pm comment

Cảm ơn anh nhiều lắm. Tuần rồi internet nhà em có vấn đề nên chưa vào cảm ơn anh được. Chủ nhật này em định đưa bạn ở SG vào thăm vườn Trôbưh của anh. Như vậy là có thể tham gia buổi khánh thành nhà dài phải ko ạ? May quá. Ah, để đến vườn em cứ đi thẳng đường Phan Bội Châu, tới chỗ trường Trần Hưng Đạo 2 tầng rồi rẽ vào khoảng hơn 1km phải ko ạ? Em đọc thấy anh hướng dẫn thế chứ em mới đi Buôn Đôn 2 lần mà đều bằng oto nên ko rõ đường đi lắm. Lần này có lẽ em sẽ đi xe máy. Nếu nhìn thấy cái cổng của vườn Trôbưh chắc em sẽ nhận ra.

Cứ đến đó nếu không rõ thì gọi điện nha, ko sợ bị lạc đâu.Hẹn gặp lại trong vườn Trohbư! Chắc khoảng 9h hơn là làm lễ đấy!

hoang at 02/05/2010 06:48 pm comment

cha cha hấp dẫn quá ta!không biết mình có được một xuất không ta!!!hhihi,

Có ai bị cấm đâu nhỉ, hẹn gặp trong Trohbư nha!

Phan Ba at 02/04/2010 07:47 pm comment

Chúc mừng  Người Ban Mê nhé. Khi nào khánh thành nhớ chụp thêm ảnh cho mọi người xem.

Cám ơn Bác. Em cũng khoái thế lắm!

nhen_1207 at 02/04/2010 05:39 pm comment

ui ui. toi thu 7 nay em ve rui`. mong la em co co hoi de chu nhat nay toi xong nha.

Hẹn gặp trong Trohbư nha!

Giang Sơn at 02/04/2010 03:38 pm comment

Chúc mừng Người Ban Mê, cuối cùng thì ý tưởng đã thành công,

Hơi vất vả và không được như ý lắm Bác ạ. Nhưng thôi vậy, bù lại mình có thể được nghe tiếng mưa tây nguyên gõ trên mái tôn bất cứ lúc nào mình thích.

Mèo lười at 02/04/2010 03:37 pm comment

Hi, tiếc quá. À, khi nào tên Alibaba về em phải "dụ" hắn lên thăm mới được .

Tên này số đỏ thế nhỉ!

Anh at 02/04/2010 02:32 pm comment

em có được một chỗ ko?

Ai hỏi thừa thế nhỉ!

Anh at 02/04/2010 02:25 pm comment

có chỗ cho em ko ta?

Em có nhiệm vụ tập hợp đội hình quan nhà mình đấy nhé, hôm đó anh chắc bận tíu tít ko lo chu đáo được dâu!

Vo Tuan Khai Huyen at 02/04/2010 11:12 am comment

Buồn quá đi ! Không tham gia được hu hu

Hôm đó chưa về hở em, anh đang nóng lòng  coi cái vụ cúng Yàng này như thế nào để sau này có khi bắt chước tổ chức cúng bến nước hàng năm luôn!

Duc at 02/04/2010 08:47 am comment

Hơi tiếc nhỉ! Mái ơi là mái! Nhìn bộ khung đẹp thế mà...Thôi CN cho em một xuất nha!

Nhìn cũng được đấy chứ em, nếu lợp tranh thì chắc qua quý 2 mới xong quá. Giờ lợp tranh dày một gang  chắc chỉ địa chủ mới làm được quá!

ThuNhân.Võ at 02/04/2010 07:43 am comment

Thế mà cứ tưởng NBM sẽ chèn một lớp tranh mỏng phía dưới rồi mới đắp tôn lên chứ? Dù sao, vẫn rất trân trọng công trình mơ ước này của NBM. Hi vọng mùa hè này sẽ được đến thăm vươnd Trohbư Chúc lễ cúng Yàng của NBM thành công tốt đẹp. Đang chờ hình đấy!

Em cũng muốn lợp tranh nhưng thời gian và kinh tế  không cho phép. Với lại nếu vậy không giữ được bếp lửa thường xuyên nữa vì nhà ko có người ở luôn đâu. Em bổ sung hình rồi đấy!

I alway beside you at 02/03/2010 11:17 pm comment

Ngôi nhà rất tuyệt, anh Tuấn có định chăn thả gia súc ở dưới sàn không? :D

Hổng dám đâu , mình làm du lịch mà thả gia súc dưới sàn thì Bố Tây cũng chạy!

Zún Zún at 02/03/2010 11:08 pm comment

Phải vậy mới thấy cuộc sống ý nghĩa chứ anh. Đợt liên lạc trước em hẹn gặp anh cũng vì mún gặp một con người đầy ắp những ý tưởng và nhiệt huyết đó

Zún Zún at 02/03/2010 10:32 pm comment

Vậy cơ à? Em rất thích những ý tưởng của anh...

Vẽ bao giờ cũng dễ hơn làm, sau này anh tha hồ vất vả vì những ý tưởng đó đó em!

Zún Zún at 02/03/2010 10:23 pm comment

Ui. Trohbư có cả vườn mai lun hả anh... thích thía

Một vườn mai hoành tráng ấy chứ, anh đang có kế hoạch phát triển cho hoành tá tràng luôn nè Kế hoạch vườn mai vàng Trohbư

Zún Zún at 02/03/2010 10:23 pm comment

Ui. Trohbư có cả vườn mai lun hả anh... thích thía

mai yeu em at 02/03/2010 10:15 pm comment

EM LA NGƯỜI ĐẦU TIÊN XÔNG NHÀ ĐÓ NHA SAU NÀY ĐÔNG KHÁCH NHỚ EM VỚI NHA

Nhất định là thế rồi, khi nào về anh cho mượn nhà ở chán thôi!

mai yeu em at 02/03/2010 10:13 pm comment

HOÀNH TÁ TRÀNG ĐÓ ANH NHỈ , NHÀ DIỆN TÍCH ỘNG BAO NHIÊU VẬY ANH

5mx8m, Nhà dài nhưng mà ngắn. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác