Sẽ cố gắng ...trong sức mình. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4074
  • Tổng lượt truy cập 10,149,778

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/10/2017, 09:37 am

Sẽ cố gắng ...trong sức mình. Hihi!
Dạo này Troh Bư có vẻ đông khách, cũng phải thôi vì có nhà Đầu tư mới Troh Bư đã thêm diện mạo mới.
Dù không thể so sánh với các khu du lịch đang nổi đình nổi đám ở Dak Lak nhưng cũng đủ để nhiều người háo hức, xách ba lô lên mà đi khám phá đấy.
Chỉ có điều... càng nhiều người đến thì em và Troh Bư càng bị dồn ép, áp lực nhiều hơn lên.
Người thích thì muốn nó phải đẹp hơn, người thấy xấu thì chê làm em nhột cũng muốn phải làm sao cho thêm đẹp.
Nhưng như thế là vui rồi, vì như thế là Troh Bư có được quan tâm người ta mới thèm có ý kiến.
Và đúng là trừ cái vườn thực vật đã thành rừng thì cái khu bảo tồn lan và cái vườn Muôn hoa còn có quá nhiều cái để làm.
Nhưng em có cái khó vì sức em chỉ có thế.
Tiền cho thuê vườn làm du lịch 5tr đồng/ tháng chắc chỉ đủ trả nợ nên 2 cái hạng mục này tới đó thôi em cũng đủ vất vả.
Nếu phía đối tác không quan tâm, bỏ bê 2 em nó thì em cũng phải botay.com.
Nhiều khách đến trách em bỏ phí quá khi tất cả đã có rồi, chỉ thêm tí gọt giũa.
Có điều là... làm mới biết cái tý đó có khi làm cả đời còn không xong.
Em...cũng tiếc nên em cũng đang rất cố gắng.
Dạo này cuối tuần cũng thế, được nghỉ 2 ngày là cả 2 ngày em lăn lộn, đánh vật với hoa, lan.
Em xin hứa sẽ cố gắng, rất rất rất cố gắng.
Nhưng chắc phải lựa sức mình vì vậy nếu có gì còn chưa ổn ...xin lượng thứ, tha cho emmmmmm. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác