Quyết định… làm chơi thôi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 147
  • Tổng lượt truy cập 10,151,905

Fanpage facebook

Ngày đăng: 21/11/2017, 08:44 am

Quyết định… làm chơi thôi!

Quyết định, làm chơi thôi. Em giờ quyết định… làm chơi thôi.

Tại ai bảo, tự nhiên em lại nghiệm ra rằng: cứ cái gì … em làm chơi thì lại thật?

Chả phải như thế à, đã có những tháng ngày em cực kỳ vất vả với Trohbu Botanic Garden.

Mọi người hay chê em, bảo dạo này em đầu bạc; cơ mà không phải vậy, em bạc tóc lâu rồi, chỉ có điều bây giờ… thêm một sợi cũng đủ thấy nhiều hơn. Huhu!

Ngày xưa, vất vả nhiều; có những lúc em … bán than từng ngày, từng tuần, từng tháng ý.

Giờ hơi bị lâu rồi, em không bán than nữa… mà đem than đi bón cho hoa hồng, mai, hoa các loại và cả cho lan nữa bên cái vườn Muôn hoa.

Hóa ra có ích phết, than như phân… tan chậm ý, cây lên hơi bị tốt.

Nếu biết sớm điều này… em chả thèm làm cái thằng bán than từng ngày, từng tháng, từng tuần như hồi đó. Hihi!

Bảo tồn lan cũng thế, ngày xưa em còn leo trèo được…leo lên chót vót ngọn cây cao gắn lan. Lan không những tươi tốt không cần tưới mà lại còn ít mất, siêng hoa.

Sau phải làm du lịch để lấy tiền nuôi bảo tồn, em nghe lời mọi người tập trung lan xuống thấp… mất ối công chăm sóc mà đôi khi còn chết, còn mất lan.

Ngày xưa, phải tự làm tuốt tuột từ bảo tồn lan đến du lịch em thật là vất vả.

Có được hai ngày nghỉ cuối tuần, đáng ra để chăm hoa, chăm lan thì lại phải tất bật đón các đòan du lịch.

Và thế là… không tốt cho cả hai, vì em có 3 đầu 6 tay đâu.

Ngày nay thì ngon rồi, em cho thuê vườn làm du lịch vừa đỡ công chăm sóc, bảo vệ, không phải lo tiếp khách mà lại còn có thêm tiền… trả cái nợ nàng lan.

Chỉ hơi vất một tẹo thôi… do em tiếc hai ngày công và tiếc lỡ thời gian nên có hơi quần quật tí.

Nhưng công bằng mà nói, cái vườn hoa 2 sào ngốn ít công thế … lan và hoa vẫn cứ lên tốt ầm ầm.

Kể ra em Chí phèo, để vườn …cỏ chen hoa, cây cũng chả cắt tỉa chơi như kiểu tự nhiên nên ra hoa hơi ít.

Cũng có sao đâu mà, vì với em, thế là đẹp… giống rừng hơn.

Quyết định làm chơi thôi;  giờ em quyết định… làm chơi thôi!

Có ai đó đã nói… khi được làm những cái mình đam mê thì làm không thấy mệt.

Nó sẽ chỉ như chơi thôi… cũng như tập thể dục, chơi thể thao cũng phải tốn sức mà.

Em vì đó khỏe ra, vui lên, tự tin hơn và … đôi khi tự hào hơi thái quá.

Nhưng chắc … do tính em vốn vậy, mà chỉ có như vậy em mới có thể giúp Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư – Buôn Đôn (Trohbu Botanic Garden) nhà em sống sót đến tận ngày hôm nay. Hihi!.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác