Quán Rainy - 'Cafe với thiên nhiên'

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 746
  • Tổng lượt truy cập 10,152,504

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/07/2014, 02:41 pm

Quán Rainy - 'Cafe với thiên nhiên'

(ĐSTN) Tiếng suối chảy róc rách, những chiếc xích đu đong đưa bên bờ suối, bóng cây mát rượi, những con đường nhỏ len qua các hàng trúc, những chú chim bồ câu…tất cả dường như thật khó tìm trong cuộc sống quá đỗi ồn ã và nhộn nhịp thường ngày.

Rainy như là nơi hò hẹn của các bạn trẻ đến tìm những phút giây lãng mạn để ghi dấu những ngày tháng thần tiên, là nơi những gia đình tụ họp vào các ngày cuối tuần tìm thấy sự bình yên sau một tuần vất vả với vòng quay của cuộc sống, là nơi các nhóm bạn trẻ tìm những khung cảnh đẹp để lưu dấu những khoảnh khắc thời mộng mơ…với bất cứ ai đều tìm thấy ở Rainy sự bình yên, thanh thản khi đến đây.

Mỗi một quán cà phê được tồn tại mang theo những câu chuyện, những thông điệp mà những người xây dựng lên nó muốn mang đến với khách hàng. Với Rainy là một câu chuyện về một miền quê yên ả, nơi con người tìm về với những giá trị lâu đời, là dòng suối trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, là những hàng tre xào xạc theo từng đợt gió về, những chiếc xích đu đung đưa nhịp chân, tiếng gà trưa văng vẳng và vào mùa hè tiếng ve kêu râm ran không ngớt. Không chỉ có thế, Rainy còn đem lại cho mỗi người đến một cảm nhận rất riêng với những chỗ ngồi yêu thích và quen thuộc của mình.

Là khu nhà gỗ như những ngôi nhà trong các câu chuyện cổ tích với mái nhà nghiêng, từng cây gỗ cũ kỹ được ghép thành tường nhà, những khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân đầy hoa đầy nắng.

Là những chỗ ngồi mát rượi với từng tia nắng trêu đùa, nhảy múa len qua hàng trúc xanh ngắt, trước mặt là hồ sen mênh mông nắng.

Một chút trầm tư bên dòng suối.

Một chỗ ngồi tuyệt đẹp nhìn ra hồ sen trung tâm của Rainy.

"Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu

Lả lả cành hoang nắng trở chiều…"

Là một quán cà phê đã tồn tại rất lâu- hoạt động từ ngày 16.12.2000, quán vẫn giữ được phong cách của mình với thiên nhiên cây cối, với âm nhạc được quan tâm rất chỉnh chu, với những chú bé phục vụ nhanh nhẹn và hiếu khách, không gian quán giờ đã đẹp hơn xưa dưới bàn tay chăm chút của cô chủ quán, việc mà không phải quán cà phê nào cũng làm được.

Để đến được với Rainy bạn cũng khá vất vả để chạy xuống con dốc thẳng đứng trên đường Lê Duẩn nhưng đổi lại bạn sẽ tách xa được những khói bụi ồn ào, những hòn non bộ với suối chảy giả tạo, những hàng cây trồng gượng gạo, quy cũ, thoát khỏi những bốn bức tường kín mà về với cái mát lạnh của gió trời, tiếng xào xạc của hàng trúc, tiếng gà gáy ban trưa và bạn được trở về với thiên nhiên, với những gì tự nhiên nhất, sâu thẳm nhất bên trong bạn. Dừng lại đôi chút để thấy cuộc sống vẫn còn rất tươi đẹp…

Địa chỉ quán: 53/50 Lê Duẩn – Thành phố Buôn Ma Thuột

Âm nhạc: Những bản tình ca của Việt Nam và quốc tế. Âm nhạc được chọn lọc và âm thanh rất tốt dù với một không gian rộng lớn.

Anh Chi - DacSanTayNguyen.Vn

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác