Quá nhanh... quá nguy hiểm.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3319
  • Tổng lượt truy cập 10,242,140

Fanpage facebook

Ngày đăng: 24/10/2017, 08:34 am

Quá nhanh... quá nguy hiểm.
Câu này có vẻ đang là mốt nên mọi người hay nói nó?
Em cũng thế ...hơi bị hay nói nó.
Nói  để stop bớt lại một mớ việc muốn làm cho Bảo tồn lan Troh Bư... những việc còn lâu mới làm nổi.

Nhưng... nói trước quên sau, em mới stop được một việc thì có khi đã kịp nghĩ ra hai hay ba việc khác muốn làm.
Nhìn lại 5 năm làm Bảo tồn lan Troh Bư, với mong muốn của em ... là quá chậm.
Cơ mà, phải công bằng mà nói... thật ra quá nhanh rồi.

Em đã cơ bản hoàn thành xong ngôi nhà ... rừng nhiều sinh cảnh y tự nhiên cho lan.
Em đã tha về đây đủ lượng lan rừng bố mẹ của hơn 200 loại.
Em... đúng ra có thể kê cao gối ngủ kỹ để chờ bà mẹ tự nhiên làm nốt công việc em khởi đầu.
Nhưng không thể, vì em muốn hơn nữa... mọi người cũng đều muốn hơn nữa.
Nhanh rồi mà, thực sự...nhanh rồi mà em đã làm được nhiều hơn là có thể.
Xin đừng trách cứ em, nếu biết em làm cái khu Bảo tồn lan Troh Bư này với hai bàn tay nói là ... trắng thì có hơi quá, nhưng theo nghĩa đúng thì cũng là luôn lấm lem đất cát.
Bởi không lấm không được vì em gần như phải tự lực cánh sinh trong tất cả những công việc phải làm.

Em... đã sai khi nghĩ là làm ngon, vì mình khởi xướng một việc tốt.
Nhưng em đã có thể lầm vì người ủng hộ thì ít, nhưng người xin lan hay thậm trí là trộm lan... cực kì nhiều.
Em... có thể thành công hơn khi một đồng đầu tư ra không phải bớt nửa đồng mua lưới B40 hay kẽm gai rào giậu.
Em có thể thành công hơn khi ngoài số lan bị chết vì em ngu, em dốt... không có những cây lan không có cánh vẫn bay.
Quá nhanh... quá nguy hiểm, giờ em đang còn thêm mối lo nữa.
Khu Bảo tồn lan Troh Bư nhà em... giờ rất giống một khu du lịch rồi.
Khách ...sẽ càng ngày càng đông, nhưng sẽ không thể tránh có những người thiếu ý thức.

Còn em ... cho thuê đất làm du lịch rồi nên sẽ phải trông mong phần lớn vào sự hợp tác, giúp đỡ của phía chủ đầu tư.
Quá nhanh, quá nguy hiểm...Khu Bảo tồn lan Troh Bư giờ đang đứng trước nỗi lo lớn.
Lan trong khu Bảo tồn lan Troh Bư có lẽ không phải chỉ là khối tài sản lớn với riêng em  mà còn của cả xã hội. Hihi!
Nhưng có điều, bây giờ khối tài sản ấy phải có cách gìn giữ.
Cây Thủy tùng 500 năm tuổi được Ban quản lý khu bảo tồn thông nước mắc võng canh nghiêm ngặt thế còn mất huống gì lan toàn trong tầm tay với. Huhu!

Quá nhanh, quá nguy hiểm...giờ chả biết làm sao nữa.
Chỉ còn biết mong sao ... bà mẹ tự nhiên cũng nhanh nhảu giống như em, để thúc đẩy thật nhanh quá trình tự nhân giống tự nhiên lan trong Khu Bảo tồn lan Troh Bư. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác