Niềm hi vọng...mang tên hoa xác pháo

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2134
  • Tổng lượt truy cập 10,240,955

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/12/2014, 08:34 pm

Hôm nay được bạn cho mấy trăm cây con hoa xác pháo. Thực sự mừng không thể nào tả được
Lâu nay mình vẫn thích mê tơi cái em hoa xác pháo này nhưng không ngờ nó lại có thể ương hạt được dễ dàng như thế.
Ngày xưa...mình cứ nghĩ nó là hoa xứ lạnh vì chỉ thấy trồng ở Đà Lạt và cũng không phổ biến lắm.
Sau này thì Đô thị thành phố Buôn Ma Thuột cũng trồng 1 ít ở các hoa viên trong phố và các nhà vườn cũng có bán nhưng giá cao trên giời nên mình chả dám nghĩ đến.
Vẫn biết ưu điểm của loài hoa này là sống lâu năm, hoa đỏ rực và bền nhưng...cho đến hiện giờ cả Troh Bư mới có  2 cây mẹ bé tẹo như trong hình.
Giờ thì thỏa mãn rồi...Hi vọng đến tết  đến kịp trải  thảm đỏ hoa xác pháo trong Troh bư Botanic Garden.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác