Nhưng em chọn …lối này thôi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3371
  • Tổng lượt truy cập 10,149,075

Fanpage facebook

Ngày đăng: 12/12/2017, 09:23 am

Nhưng em chọn …lối này thôi! Khi bắt tay vào xây dựng Trohbu Botanic Garden, em luôn mường tượng nó sẽ là một trong những khu vườn cảnh đẹp nhất Việt Nam và quan trọng là phải …rất Tây nguyên và rất rừng. Rồi theo dòng thời gian… rừng cây đã được em tái tạo xong, giống như kiểu nguyên sinh trên mảnh Troh Bư từng trở thành đồi trọc vì bị tàn phá làm nương rẫy. Rồi Phong lan lẻn lẻn vào tự lên ngôi, để em phải quyết tâm dành cho nó chỗ đứng và cuối cùng thì Troh Bư trở thành …Khu bảo tồn lan rừng tự nhiên vùng Tây nguyên - Việt Nam. Để nuôi mộng bảo tồn lan, em từng phải ép chín non, đưa Troh Bư sớm tham gia vào chiến trường du lịch. Nhưng có điều, sức lực em có hạn, cứ làm một mình hoài cũng mệt mà có khi không hoàn thành nổi giấc mơ xa nên em cho thuê vườn để rảnh tay làm cái chuyện bảo tồn lan. Em cũng có nhiều cố gắng để Troh Bư đẹp lên …như trồng thêm đủ loại hoa khiến Troh Bư sắp giống một Đà Lạt thu nhỏ. Chỉ có điều… vẫn là do sức lực của em có hạn nên em chỉ tự làm khó cho mình thôi. Thật ra đối với em… hoa nào cũng là hoa và hoa Phong lan lại càng đỉnh. Chỉ có điều, lại cũng chỉ có điều lan lai thì quá mắc lại khó giữ; còn lan rừng thì đỏng đảnh, chăm cây lan cả năm có khi …chỉ vài giờ xem hoa. Đó chính là điều làm nhiều người thất vọng khi đến bảo tồn lan Troh Bư… vì họ nghĩ nó phải giống Singapore Botanic Garden với muôn hoa nở tung tóe. Không nghĩ rằng… em chỉ làm được thế thôi với sức lực, cố gắng của mỗi bản thân em. Em hơi buồn vì bên rất nhiều … năm sao, thỉnh thoảng khu bảo tồn lan Troh Bư lại bị đánh giá một sao không giải thích. Em vẫn biết …lỗi tại mình làm chưa đến nơi, đến chốn và ai bảo em cả gan, đem đẽo cày giữa đường. Nhưng em muốn, em rất muốn một tương lai tươi sáng cho Troh Bư và cả cho …công cuộc bảo tồn lan của Việt Nam mình nữa. Em vẫn tự quảng bá không mệt mỏi và hi vọng …không mãi mãi cô độc trong cái việc vác tù và hàng tổng này. Coi như là…Nhưng em chọn lối này, em đã chọn lối này, em đành chịu. Để được sống với đam mê… vất vả thế hay hơn cũng đáng mà. Vì vậy, từ giờ trở về sau có ai chê em làm không hay, làm dở, làm quá tệ …em chịu hết. Em sẽ cố làm cái bảo tồn lan Troh Bư cho chính mình đã… rồi sau đó nếu trời thương thì tính sauuuuuuuuuuuuuuuuuu. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác