Mùng 1/6 và những Thiên thần bị bỏ rơi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4969
  • Tổng lượt truy cập 10,270,742

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/01/2013, 09:23 am
Mùng 1/6 và những Thiên thần bị bỏ rơi.

01:15 1 thg 6 2011

Đây là số ảnh mình chụp được hôm vừa rồi khi xuống với Cơ sở tình thương - Chùa Bửu Thắng. Ngay khi chụp mình đã nghĩ ra cái tựa này: Những Thiên thần bị bỏ rơi. Những đứa trẻ này, chúng thật là dễ thương quá. Cuộc đời bất hạnh hình như không làm chúng mất đi trên môi những nụ cười. Cả một tiếng đồng hồ trôi qua bên cạnh chúng, mình không nghe một tiếng khóc.
Thấy mình chụp hình, chúng sán lại và làm điệu đủ trò. Chúng vây lấy mình, đứa ôm cổ, đứa sờ vai... Mình chợt nghe lòng chua xót lạ. Tại  sao có những người đang tâm vứt bỏ đi những đứa trẻ như thế cơ chứ. Hình như chúng thèm khát lắm dù chỉ là tí teo sự quan tâm của người lớn. Những lúc đó phải chăng chúng đang hình dung ra đó là bố, là mẹ của mình?
Những đôi mắt tròn xoe
Những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi khi mới qua vài ngày tuổi
Chúng vô tư vì vẫn có người nuôi dưỡng.
Chùa Bửu thắng 23.JPG
Tuy nhiên, chúng chả bao giờ biết được  vòng tay âu yếm của cha. Cái căng đầy của bầu sữa mẹ.
Chúng hài lòng với những gì đang có? Nhưng không hề biết người ta đã đánh cắp thời thơ ấu của mình.
Chúng thật ngoan và dễ gần. Chúng hài lòng với những gì đang có...
Chùa Bửu thắng 26.JPG
Chùa Bửu Thắng đã cho chúng một mái nhà, một cuộc sống có lẽ không quá khó khăn so với nhiều nơi còn khó khăn hơn nữa.
Chùa Bửu thắng 27.JPG
Nhưng hình như còn thiếu nhiều lắm. Chúng thiếu một tuổi thơ của một đứa trẻ bình thường.
Người Phương tây thường ví những đứa trẻ mới được sinh ra là những thiên thần. Chúng được những con cò, con hạc đem đến như những món quà của thượng đế. Mình nghĩ điều đó đúng. Không có gì hạnh phúc hơn là cái diễm phúc được làm cha, làm mẹ. Thế nhưng ở đây chúng chỉ là những thiên thần bị bỏ rơi.
Mình sẽ cố làm cái gì đó cho chúng.
Hôm nay đã là mùng 1/6 rồi.
Có một ngày Quốc tế dành cho thiếu nhi.
Nhưng có lẽ những đứa trẻ này chả bao giờ biết đến điều đó cả.
Mình phát hiện ra chúng muộn quá.
Đành hẹn đến Trung thu vậy.
Mình sẽ quay trở lại và tổ chức một Tết Trung thu ở đây.
Nhưng mình có thể sẽ không làm nổi nếu chỉ có một mình.
Mọi người ơi hãy ủng hộ nhé.
Một Trung thu dẫu nhỏ thôi cho những thiên thần bị bỏ rơi này. /.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác