Người  Ban mê mới có  một phát hiện rất thú vị! Không biết có đúng thế thực  không vì cần phải  kiểm chứng thêm nhưng dẫu sao nó cũng đang làm người  Ban mê phấn khởi  ghê.
Chuyện là người Ban mê nhận thấy  hình  như mưa gió chính là một khắc tinh đáng kể đối với du lịch Dak  Lak. Mặc  dù Dak Lak chả bao giờ phải hứng chịu thực sự các cơn bão  hay áp thấp  nhiệt đới nhưng những ngày bị ảnh hưởng cũng luôn đưa du  lịch Dak Lak  lâm vào cảnh ế ẩm. Mưa dầm tây nguyên hình như có đủ sức  làm nản lòng  bất cứ người khách dễ tính nào. Rút kinh nhiệm cho chuyện  này, nhiều  công ty Du lịch đã lên tour gọn ghẽ  rồi nhưng khi nghe   chuẩn bị có bão  hay áp thấp nhiệt đới gần bờ là chọn ngay phương án  hoãn tour cho chắc  cú. Thực ra nếu là mình thì cũng thế thôi, xưa giờ  nhà có khách lên tây  nguyên chơi dù có chương trình cả rồi nhưng sáng  dậy thấy mưa là cũng  khuyên khách ở nhà chơi cho đẹp chuyện.
Hôm qua Buôn Ma Thuột có một ngày mưa ầm ĩ. 
Cả hôm nay nữa sáng ra trời cũng sụt sùi, xám xịt mãi. Vậy mà trong Vườn Trohbư  nhà mình vẫn vui ra phết nhé.  
Đây là cảnh vui chơi của một đoàn khách quen trong Vườn Trohbư  ngày hôm qua. Mưa vậy mà có nhiều người quyết tâm lặn lội vào đây chơi   thật đấy, trong khi chính mình cũng đang ngại ngại là.  Thật là vui vì   kế hoạch vẫn y án hoặc nói như bác Chu Văn Khuyềnh là không thể hoãn  cái  sự sung sướng được. Chỉ có điều mọi người phải chọn  phương án tổ  chức  nấu ăn luôn trên Không gian cà phê quán cho tiện chuyện. 
 
Anh chàng này là khách đến từ Hà Nội, chuyện bếp núc nghe chừng khéo tay phết.
Trời mưa thế hóa ra càng hợp lý hóa cho việc nổi lửa lên em ở trong nhà và mưa thế cũng không thể nào làm cuộc vui bớt xôm tụ.
Mọi người tranh thủ lúc ngớt mưa ào ra ngoài chụp ít hình làm kỉ niệm.
Trohbư vậy là có tiềm năng gớm đấy,   chính vì nó còn quá non trẻ nên có ối người ở ngay Buôn Ma Thuột cũng   chưa biết đến mình. Với 1,8 triệu dân của Dak Lak thì chỉ cần một phần   mười tám của số đó thôi, thử vào tham quan một lần  mỗi năm thôi  là   doanh thu từ du lịch  đã đáng nể cho trang trại du lịch Vườn Trohbư  lắm lắm. 
 
Mấy cái khung cửa vòm này đúng là rất hấp dẫn với những ai thích chụp hình lưu niệm.
Cả dàn Chiêng đá (Goong Lú) để phơi mua nắng ngoài trời này nữa...
Mưa hóa ra càng làm mọi người có cớ  ở  chơi lâu và càng thêm gắn kết. Tai nạn hôm qua làm mình bó chân ở  ngoài  phố nhưng nghe nói trong vườn hôm nay cũng vui lắm. Cái hội học  sinh  lớp 10 đợt trước có lần đội mưa vào vườn chơi tổ chức nấu ăn hôm  nay lại  quay lại đúng vào một ngày mưa (Xem thêm: Lan man ngày chủ nhật ). 
Khách đến một  lần còn  muốn quay lại đó là thắng lợi lớn nhất đối với các khu du lịch.  Còn mưa  gió không làm nản lòng họ chính là thắng lợi lớn nhất của Du  lịch Vườn Trohbư  -Bản Đôn? 
Mình đang mơ mộng là sau này vào những những ngày mưa Du lịch Vườn Trohbư  -Bản Đôn sẽ tổ chức Tour đúc bánh xèo để hốt một ít khách du lịch bị giam lỏng ngoài phố khi họ lỡ chuyến đi   tây nguyên vào trúng những ngày mưa. Mọi người nghĩ thế nào về vấn đề   này? Đắt khách là cái chắc, Hi hi! 
Ngày hôm qua còn có niềm vui nữa  cho  người Ban mê là đã sưu tầm được một con gà trống giống gà đồng bào  lai  gà rừng chính hiệu với cái tai trắng rất đặc trưng. 
Có nhiều niềm vui thế mà tối về bị tai nạn một phát coi như đổ sông, đổ bể hết cả. Huhu!
 
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook