Một kế hoạch...Lãng mạn?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12100
  • Tổng lượt truy cập 10,284,708

Fanpage facebook

Ngày đăng: 12/05/2015, 08:33 pm

Một kế hoạch...Lãng mạn?
Mình đang có một kế hoạch...Lãng mạn.
Đúng là cái khó sẽ làm ...Ló cái khôn mà.
Năm nay thật sự  là khó khăn để đầu tư thêm cho Troh Bư.
Trong khi cái đích mình hướng tới cho Troh Bư là một...Botanic garden.
Mình cần có thêm một số lượng...khủng khiếp cây và hoa các loại.
Vấn đề...Đầu tiên lại có dịp trở lại hạnh họe mình.
Cơ mà bây giờ mình không còn sợ nữa.
Mới được mách nước một cách nâng số lượng cây hoa trong vườn lên rất nhanh. Hihi!
Thực ra ...từ năm ngoái mình đã làm rồi nhưng chưa cố gắng và làm cho nó bài bản.
Nhưng năm nay thì khác...không thế không được mà.
Rừng Dak Lak mình ...lan thì có vẻ sắp hết nhưng còn khối cây hoa.
Chỉ việc hát cho tốt cái điệp khúc...đào về trồng là ổn ngay tắp lự ý.
Năm ngóai mình đã thêm được cơ man là ...Tre xù.
Năm nay ...vẫn còn có thể nâng được số lượng lên tí chút.
Dã quỳ thì ...cũng có thể phủ được kín một vùng.
Nghệ sen ...cũng như thế.
Ngòai ra là các loại chả ai thèm quan tâm như  Trâm ổi, Dương xỉ, Sim và ...Mua.
Chỉ có điều là ...đi hơi bị xa lắm ấy.
Cũng có thể xin được rất nhiều giống giâm được bằng cành như hoa Giấy và Dâm bụt.
Ngoài ra ...Lan sậy cũng là một ý tưởng hơi bị hay.
Chỉ có điều là sẽ rất tốn thời gian và công sức.
Có lẽ mình ....sẽ phải đóng cửa Troh Bư một thời giannnnnn. hihi

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác