Mình về nuôi Yến trồng Lan.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 613
  • Tổng lượt truy cập 10,295,303

Fanpage facebook

Ngày đăng: 03/02/2023, 05:06 pm

Mình về nuôi Yến trồng Lan.

 

Như vậy là đã sắp tròn 4 năm (5/2019) kể từ khi em quyết định tạm dừng việc... chỉ chăm chăm lo cái vụ bảo tồn lan ở Troh Bư để xây thêm cái Lâu Đài Yến.

Đó là tại em thôi, lúc nào cũng thích bận rộn việc chứ Troh Bư đã cho thuê làm du lịch trọn gói, giờ hoạt động trơn tru, phát triển kịch trần rồi thì em còn vào làm mãi chỉ vướng chân người ta.

Nhưng chỉ có cái tiếc, xây dựng cơ ngơi bảo tồn lan như vậy rất là khó vì tốn công sức và tâm huyết mới làm được.

Ngoài ra cần phải có cơ hội làm bởi vì như bây giờ, có cho tiền bảo làm bảo tồn lan Troh Bư 2 trong Lâu Đài Yến chắc em cũng không thể nào nổi, vì ngay cả ở ngoài rừng tự nhiên lan có còn mấy đâu.

Chính vì vậy, mặc dù ngay từ những ngày đầu khi về làm Lâu Đài Yến, Slogan  em chọn vẫn chính là: Mình về nuôi Yến trồng Lan.

Em thật sự vẫn muốn mình được tiếp tục cháy bỏng cùng niềm đam mê cũ nhưng vậy mà 4 năm trôi qua rồi ... mảng lan trong Lâu Đài Yến Buôn Đôn vẫn chủ yếu là lan Kiếm, loài lan dễ nuôi trồng và dễ nhân.

Mặt khác, cho đến nay vẫn nhiều khách biết Troh Bư qua việc bảo tồn lan và gọi em để hỏi về nó cũng như những còm men, nhận xét đánh giá về Troh Bư khi lan ngày càng ít...  làm em đúng sốt ruột.

Công việc ở Lâu Đài Yến giờ cũng tạm ổn rồi, chắc là em lại phải cố gắng đẩy mảng lan trong Lâu Đài Yến Buôn Đôn lên một tầm cao mới... một bảo tồn lan Troh Bư 2 đích thực oách xà lách và thật hoành tá tràng.

Như vậy Slogan cho thời gian này vẫn nhất định vẫn chính xác cứ phải là: “Mình về nuôi Yến trồng Lan”  để lấy đà ... hết ba năm nữa hết hợp đồng cho thuê vườn mình lại được toàn tâm toàn ý làm lại cái bảo tồn lan Troh Bư. Hihi.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác