Mình đã đến thủy điện Sơn La rồi này!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4280
  • Tổng lượt truy cập 10,149,984

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/02/2013, 04:01 pm

Mình đã đến thủy điện Sơn La rồi này!

Category: Du lịch miền bắc cùng với người Ban mê, Tag: Du lịch,Việt Nam
08/16/2011 09:57 pm
Đây là ảnh chụp thủy điện Sơn La của mình này. Thực ra mình đã đến đây ngày 10/12/2010 cơ. Tuy nhiên bận rộn quá nên mãi tới tận hôm nay mới đem ra khoe được. Hihi!
Nhà máy thủy điện Sơn La được xây dựng tại xã Ít Ong, Mường La, Sơn La và hiện đang được xem là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á cơ đấy với tổng số vốn đầu tư là 42.476,9 tỉ đồng. Nó có diện tích hồ chứa là  224km2 và dung tích chứa là 9,26 tỉ mét khối nước. Công suất thiết kế là  2.400 MW, với sản lượng điện lượng cung cấp bình quân hằng năm là 9,429 tỉ kWh.
Nó được khởi công xây dựng vào ngày 2/12/ 2006, tức là cách lúc mình đến hơn 4 năm. Hôm bọn mình đến cũng  chính là ngày nó thử vận hành tua bin phát điện đầu tiên của 6 tổ máy. Hôm đó họ cấm tiệt khách vào thăm, may mà nhờ được Ủy ban tỉnh Sơn La can thiệp được, không thì bọn mình đã phải về không. Chỉ tiếc là trời mờ sương quá nên chụp ảnh chả rõ gì hết cả.
Tại nó hoành tá tràng quá nên tớ phải tranh thủ ...ghi dấu ấn cá nhân một phát. Hihi!
Mọi người tranh thủ chụp mấy tấm ảnh này lúc bị ách lại ở trạm bảo vệ. Sợ không vào được thì tiếc mà.
Cuối cùng trời chẳng phụ kẻ có công. Bọn tớ được vào khu nhà điều hành của công trình để ngắm toàn bộ công trình.
Ở đây tha hồ mà nhìn toàn cảnh.
Thật tiếc vì bọn mình lên đúng vào ngày thử vận hành tua bin phát điện đầu tiên  nên ...ứ được lên bờ đập xem hồ chứa hoành tráng như thế nào.
Đúng là một chuyến đi đáng đồng tiền bát gạo. Thế là mình đã được đặt chân đến thủy điện Sơn La rồi đấy nhé. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác