Mình đã ...bỏ quên điều gì chăng?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1411
  • Tổng lượt truy cập 10,247,359

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/08/2014, 09:28 pm

Mình đã ...bỏ quên điều gì chăng? 
Tại sao mình đã rất cố gắng mà Troh Bư vẫn chưa đông khách
Công việc kinh doanh du lịch vẫn chưa ổn để mình có thể thoát ra, tự do làm những gì mình đam mê, yêu thích.
Trong khi mình muốn nó là động cơ để mình sớm cán đích ước mơ... thì nó hiện tại lại giống một gánh nặng nhiều hơn
Troh Bư nhà mình hiện đã khá là đẹp
Với du lịch ẩm thực, các món ăn mà mình muốn giới thiệu có vẻ khá Ok
Mình đã thấy sự hài lòng của phần lớn khách đến chơi vườn
Nhưng rõ ràng chưa ...đông khách
Vậy...mình còn đang sai sót ở đâu đây?
Bỏ qua đi vấn đề mức độ đầu tư, vì mình không nghĩ nó quan trọng đến mức...làm người nông dân không thể làm du lịch
Mình thực sự không muốn Troh Bư quá hoành tráng ...vì như thế rõ ràng đâu còn nữa Troh Bư mà mình yêu.
Vậy có lẽ là...ở điểm này chăng?
Mình nghe có một người làm du lịch bảo...ở Dak Lak, Troh Bư của anh còn có quá ít người biết.
Chính xác... vì mình dù tối nào cũng miệt mài tự PR...trên Internet  nhưng rõ ràng không thể làm nên được một cơn bão truyền thông.
Không có bột thì khó gột nên hồ, mình còn có quá nhiều việc phải lo và cũng chả còn sức nữa để bỏ tiền vào cái ...được vô hình ấy
Cái khó bó cái khôn...và có thể cũng chính mình đang tự làm khó cho chính mình
Mình sẽ phải thay đổi
Sẽ có sự thay đổi
Thay vì khốn khổ tìm kiếm khách du lịch tỉnh ngoài để có tiền đầu tư, mình sẽ cố gắng chinh phục dân Ban mê trước bằng một... rừng hoa dại trong Troh Bư.

Điều này dễ thôi mà, trên đời có bao la giống hoa đẹp, không cần đến chuyện tiền nong mà mình vẫn có được
Thực ra mình đã, đang làm điều này rồi khi mùa mưa chớm đến...nhưng có lẽ mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt khi mất gần tháng rồi xìu xìu và ển ển
Thay vì cái ý...Khách du lịch còn đến, ắt khách Ban mê sẽ đến, sẽ phải lật ngược lại là Khi khách Ban mê thích đến thì khách du lịch cũng sẽ đến mà thôi.
Để làm một người khách tỉnh ngoài thích và tự hào về Troh Bư chính ra khó hơn nhiều nếu muốn làm điều đó đối với người trong tỉnh
Vậy mà mình...ngu thế nhỉ, cứ chọn bức tường gạch mà húc vào thì bươu đầu, sứt trán là đúng rồi còn than trách gì nữa. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác