Lười quá Hưng à

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 39
  • Tổng lượt truy cập 10,245,987

Fanpage facebook

Ngày đăng: 17/03/2013, 06:20 pm
Hôm nay mình làm được 1 việc mà ...lần lữa mãi đến giờ mới làm lại. Hihi!
Đó là xử lý ít hạt muồng hoa đào để nhân giống tiếp trong Troh Bư
Úi chà, đơn giản mỗi việc đập quả, tách lấy hạt xong xử lý nước sôi xong đem gieo mà...mấy năm mới làm được
Troh Bư nhờ muồng hoa đào mà nổi tiếng, vậy mà sau gần 20 năm nhìn lại...có quá ít muồng hoa đào trong Troh Bư
Thực ra từ năm ngoái mình cũng đã lấy quả để chuẩn bị trồng rồi
Cả hạt mai rừng nữa năm ngoái mình cũng đã xin về được ối
Vậy mà có mỗi chuyện đem gieo ươm lấy cây con để sau này nhổ đi trồng mà cũng làm không xong
Để qua năm nay  lại thấy tiếc vì những quãng thời gian bỏ phí
Đáng ra nếu năm nào mình cũng kiên trì làm một ít
Thì có lẽ sẽ không phải than thở ngày hôm nay
Thực ra nhìn lại...đã có nhiều thời gian mình rất siêng
Thì thế mới có một Troh Bư mà ai đến cũng phải trầm trồ, khen ngợi
Cơ mà thời gian qua thì đúng mình ...lười quá
Chắc từ giờ mình sẽ phải cố gắng  làm siêng lại
Sẽ bổ sung cho Troh bư thật nhiều muồng hoa đào và mai rừng
Mình nhất định sẽ cố gắng

Vì tình yêu với Troh Bư...Hưng ơi, cố lênnnnnnnnnnn

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác